Nhận được thông tin anh vừa ra cái điều luật mới theo đó những ai chỉ trích nhà nước sẽ bị phạt tiền đến 100 triệu đồng tiền
Hồ bà con công dân mạng ai nấy đều vãi cả đái! Thưa anh Ba, từ khi anh
đăng quang cho đến nay với câu nói PR đầy tính cải lương:
- Tôi yêu sự thật ghét sự giả dối và tuyên chiến của anh với vấn
nạn tham nhũng chẳng nhưng không hết đi mà còn..
..... tàn bạo hơn với Vinashin,
Vinaline, tàu ngầm, máy bay, thủy điện cái nào cũng có bóng dáng anh
nhúng tay vào và khi nó bể bạc tè le vô phương cứu chữa thì dư luận mới
biết toàn là vây cánh bọn họ nhà anh!
Dân chúng chửi nhoi trời đất thì anh cho rằng họ chỉ trích chính quyền,
nhưng anh có bao giờ xem lại cái chính quyền, chính phủ độc tài đảng trị
nhà anh nó có thơm không hay là bốc mùi thối như C..?
Bị người ta chửi ngứa lổ tai quá cho nên anh mới ra nghị định 72 cấm
trao đổi bình luận trên các trang mạng xã hội cá nhân hòng bắt người
dân trong nước trở thành những người câm điếc, chỉ biết và thụ hưởng
những gì mà cái đảng thổ tả nhà anh cho phép, nhưng cũng như muối bỏ bể,
anh dập chỗ này thì chỗ khác lại nổi lên cho nên bây giờ anh lại ký
tiếp một điều luật vi hiến là xử phạt các công dân của mình vì tội dám
chỉ trích chính quyền.
Thật là một điều luật tăm tối của một thiên tài bại não!
Anh nên biết các chỉ trích không phải bỗng nhiên mà có, do các chủ
trương của cái đảng thổ tả nhà anh xem mạng người như cỏ rác, từ ông
Trịnh Xuân Tùng không đội mũ bảo hiểm bị đánh chết do cái chỉ thị bắt
buộc của anh cho đến thủy điện xã lũ làm chết hàng chục mạng người, giải
tỏa ăn cướp đất đai ông bà cha mẹ người ta gầy dựng để làm giàu cho đám
tư bản đỏ con cháu nhà anh thì chẳng những chỉ là chỉ trích mà sắp tới
đây sẽ là những hành động đáp trả đích đáng bằng vũ lực của người dân bị
dồn nén.
Là một Thủ Tướng cai trị một Dân tộc anh nên biết và hiểu rõ về giá trị
của hai chữ Nhân Quyền mà anh bắt buộc phải hiểu, thuộc nằm lòng và trân
trọng, một xã hội dân sự cần thiết phải có phản biện, chỉ trích xã hội
mới có thể vận động tiến lên còn theo cái cách các anh làm thì chỉ là sự
cai trị của một bộ lạc rừng rú xa xưa chỉ có trong thời kỳ con người
tiến hóa.
Tuyệt nhiên nó không bao giờ có trong một thời đại văn minh. Và cái đảng
CS thổ tả của anh lại tiếp tục tự ca tự sướng với kỳ họp Quốc Hội thứ
13 trong đó các anh vẫn giữ nguyên điều 4 HP xem các ý kiến đóng góp của
người dân trong nước không ra gì!
Về luật đất đai các anh lại ngụy biện nào là chỉ giải tỏa để phục vụ an
ninh quốc phòng, công trình công cộng nhưng thực chất là các anh ăn cướp
của người dân với giá rẻ mạt và đem bán cho các tập đoàn tư bản ngoại
quốc kiếm lời thụ hưởng, điều đó sẽ khoét sâu mâu thuẫn giữa người dân
với chế độ cầm quyền ngày thêm trầm trọng.
Là một quốc gia vừa tham gia vào tổ chức Nhân Quyền LHQ các anh đã ứng
xử vô cùng tồi tệ khi ra thêm điều luật ngăn cấm quyền tự do ngôn luận
của người dân, tất nhiên điều anh là chỉ là hù dọa như đã từng làm suốt
bao nhiêu năm trường…
Là một người dân Việt Nam Tôi cực lực phản đối những điều luật do anh ký
nhằm ngăn chặn tiếng nói đối lập và chính thức Tuyên Chiến cùng với anh
cho đến khi nào đảng CS thổ tả của các anh nhân nhượng bước đầu chấp
nhận giải pháp đa đảng phái theo nguyện vọng của tuyệt đại bộ phận người
dân để chuẩn bị trở thành một Quốc Gia không CS.
Những bài viết chẳng những chỉ trích, phản động, chống đối của Tôi và
các blogger khác (theo logic suy nghĩ thiên tả của các anh ) sẽ được
tiếp tục, không những chỉ trên mạng Internet mà còn cả ngoài xã hội nhằm
khai Dân Trí, mở mắt người dân khỏi những tuyên truyền ngụy biện của
chủ thuyết CS, tranh đấu cho một Quốc Gia Dân Chủ thực sự do dân và vì
dân.
Vì thế anh cứ tiếp tục móc hầu bao chi trả cho đội ngũ an ninh mạng, dư
luận viên còn đảng còn tiền để họ đăng đàn phản biện. Tất nhiên nếu anh
biết vị trí của mình và có những quốc sách cụ thể, những hành động vì
dân, tôn trọng Nhân Quyền thì sẽ bớt bị chỉ trích, ngược bằng anh xuẩn
động ngoan cố thì đừng trách búa rìu dư luận có định hướng sẽ nhắm vào
anh. Lúc đó anh đừng nói sao mà anh lại là một Thủ Tướng nhục nhã nhất
thế kỷ nhé!
Bảo trọng nhé anh Ba Ếch Bean…
No comments:
Post a Comment