Monday, June 15, 2015

Đúng / Sai

1

Nước VNDCCH Khởi Động Cuộc Chiến Tranh Xâm Lược :
  – Trước ngày 30/4 /1975 hai nước Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là hai quốc gia riêng biệt. Mỗi bên có phần lãnh thổ , dân chúng, quân đội và tất cả những gì một quốc gia phải có

Đúng /Sai 

– Nước VNDCCH lén lút xây dựng và hỗ trợ cho tay sai là MTGPMN quậy phá VNCH bằng những hành động khủng bố . Đồng thời gởi quân đội chính quy cùng với vũ khí hiện đại nhận được từ “ Đồng Minh Đỏ “  , thực hiện chiến tranh nhằm chiếm đoạt VNCH

Đúng / Sai

 – Nội chiến được định nghĩa như là cuộc chiến tranh giữa người cùng một nước vì bất đồng chính kiến, quyền lợi V. .V..

Đúng/Sai

–  Như vậy cuộc chiến tranh VN là cuộc xâm lăng từ phương Bắc, KHÔNG PHẢI NỘI CHIẾN

Đúng /Sai

– Trong Nội Chiến, các phe liên hệ có thể cùng ngồi lại với nhau để hòa hợp hòa giải những điều bất đồng

Đúng/Sai

– Quốc gia bị xâm lược không thể hòa hợp hòa giải với quốc gia xâm lược mình. Giải pháp duy nhất là phải trả lại những gì bên xâm lược đã chiếm giữ bất hợp pháp

Đúng/ Sai

– Nếu không có cuộc xâm lược vũ trang khởi xướng bởi nước VNDCCH từ phương Bắc ngay sau năm 1954, gần bốn triệu thanh niên nam nữ VN đã không bỏ mạng trên chiến trường, bao nhiêu mất mát tổn thất về nhân lực , vật lực đã không xảy ra

Đúng/sai

Kết luận:
Nếu chấp nhận gọi cuộc chiến tranh VN là Nội Chiến, chúng ta tự từ khước quyền ( chính đáng ) đòi lại đất nước (VNCH ) từ tay quân xâm lược trước Tòa Án Quốc Tế

Chiến Tranh Vệ Quốc của VNCH:

VNCH chỉ cầm súng để bảo vệ phần lãnh thổ của mình, chống lại sự tấn công bằng vũ lực từ đối phương

Đúng/Sai

– Bọn phản chiến ( Tây, Ta  như Jane Fonda, Thành Phần Thứ Ba…) dè bỉu tinh thần chiến đấu của chiến binh VNCH. Chúng lên án họ “ hèn nhát, chưa đánh đã chạy.”
 Mậu Thân với hơn tám chục ngàn phiến quân , vũ khí đầy đủ, tạo được yếu tố bất ngờ, VC vẫn không thể chiến thắng một quân đội có năm mươi phần trăm lính được xả trại về ăn tết với gia đình. Như vậy QLVNCH có đúng theo sự mô tả của bọn phản chiến?

Đúng/Sai

– An Lộc, một thành phố bị bao vây và tấn công bởi hơn bốn chục ngàn phiến quân với đầy đủ yểm trợ chiến xa đại pháo  vẫn đứng vững dù chỉ có khoảng ba chục ngàn chiến binh phòng thủ

Đúng/Sai

– Huế, nơi phiến quân chiếm đóng lâu nhất  (khoảng gần một tháng) cuối cùng vẫn được tái chiếm bởi VNCH

Đúng /Sai

– QLVNCH tổn thất gần ba trăm ngàn tử sĩ và hơn một triệu thương binh, so sánh với gần hai triệu VC bỏ mạng (chưa kể hồi chánh, thương binh) cho thấy tinh thần chiến đấu và chiến thuật chiến lược của VNCH hơn hẳn VNDCCH một cái đầu

Đúng/Sai

– Quân đội Hoa Kỳ tổn thất hơn năm chục ngàn chiến binh, so sánh gấp bốn lần tổn thất về phía VNCH cho thấy chính người lính VNCH CHIẾN ĐẤU TRỰC TIẾP với quân thù. Nếu QLVNCH chỉ cậy trông  hoàn toàn vào sự chiến đấu của Đồng Minh  tổn thất của họ sẽ không đáng kể  . Đối đầu nhiều, thiệt hại nhiều

Đúng/Sai

– VNCH chỉ chiến đấu để tự vệ dựa trên tinh thần nhân bản. Nếu họ học theo chính sách tiêu diệt CS như Indonesia đã làm ( chỉ trong một đêm , hơn một triệu đảng viên và cảm tình viên CS ở Indonesia bị tàn sát, tận diệt).  VNCH áp dụng đường hướng này, VC đã không thể còn sống sót ở VN

Đúng /Sai

– Người dân VNCH chạy về phía cờ Vàng Ba Sọc Đỏ khi chiến sự xảy ra vì họ biết rằng họ sẽ được bảo vệ che chở. Trong suốt cuộc chiến tranh, không ai chối cãi điều này. Nếu VNCH thực hiện được Bắc Tiến nguoi dân miền Bắc cũng sẽ đi theo họ

Đúng/Sai

Kết luận:
VC chỉ có một chiến thuật duy nhất : tấn công biển người, tiền pháo hậu xung. 
 Chúng chẳng đếm xỉa tới sự mất mát hao hụt nhân sự, tính mạng của người lính.  VNG đã không cảm thấy đau lòng hay tiếc thương bộ đội dưới quyền chết thảm đâu đó trên miền Nam. Chỉ huy như vậy, quân lính như vậy làm sao đủ nhiệt huyết, chí khí , tinh thần để đương đầu với VNCH?

Sau Cuộc Chiến:
– Sau chiến tranh, dân chúng đổ xô nhau chạy trốn VC trên những chiếc thuyền mỏng manh . kể cả bằng đường bộ. Họ biết sự rủi ro rất lớn , nhưng họ chấp nhận vì thà tìm đường sống trong cái chết hơn là ở lại với VC

Đúng/sai

– Sau ngày 30/4/75 hơn mười tám triệu dân miền Nam và có thể cùng một số dân như thế ở miền Bắc đau buồn vì từ nay sẽ chẳng còn hy vọng, cơ may nào để được tự do . Võ Văn Kiệt đã nói láo khi tuyên bố ngày 30/4 có triệu người vui và cũng có triệu người buồn, trên thực tế chỉ bọn lãnh tụ và con cái chúng vui.  ( phần còn lại dù đã hết chiến tranh, nhưng sao người dân không ai cười )

Đúng/sai

– Mặc dù điều đó không thể xảy ra( vì sẽ rơi vào hình thức chiến tranh xâm lược)  nhưng nếu VNCH tấn công ra miền Bắc(VNDCCH ) và chiến thắng thì đó mới chính là cuộc GIẢI PHÓNG thật sự

Đúng/Sai

– Cai trị bởi một tập đoàn không ai có trình độ qua tiểu, trung học đã đưa cả nước Việt Nam ( thống nhất ) trở về thời kỳ đồ đá

Đúng/Sai

Ngược lại, một nước Việt Nam thống nhất dưới chế độ Cộng Hoà sẽ biến đổi VN thành cường quốc số một ở DNA mà chính Nhật Bản cũng sẽ kinh ngạc. Đại Hàn ,Đài Loan và cả Tân Gia Ba sẽ gởi sinh viên sang du học , chưa kể đến Lào , Thái Lan, Cam Pu Chia  xếp hàng chờ tới lượt

Đúng/Sai

– Bởi vì là VC nên chúng đã phung phí tài sản chất xám của dân tộc bằng cách bắt đi tù thành phần sĩ quan cán bộ công chức VNCH và đầy ải họ đến chết. Với vốn liếng chất xám quí báu như vậy nếu VC biết tôn trọng và xử dụng đúng người đúng chỗ VN đã không ở cuối bảng sắp hạng của LHQ sau bốn mươi năm  “được “ CS cai trị. Dù sao lối hành xử đó rất đặc trưng vì nếu khôn ngoan chẳng ai gọi chúng là VC.

Đúng /Sai

– VC dù sao hành động vì ngu dốt, nhưng bọn Việt Gian có học có trí thức mà ủng hộ giúp đỡ VC mới đáng là thành phần bị nguyền rủa

Đúng/Sai

– “ Hèn với giặc, ác với dân “ là hình thức cai trị có một không hai trên thế giới. Nó chỉ xảy ra ở nước CHXHCNVN

Đúng/Sai

– Người Việt Nam vẫn thường rẽ rúng đất nước Cam Pu Chia và Lào . Nay thì họ cần phải xem lại vì hai quốc gia bị coi là chậm tiến này đã vượt qua mặt VN. Cam Pu Chia vừa chế tạo thành công xe hơi chạy bằng điện, so sánh với tập thể Tiến Sĩ, Phó Tiến Sĩ, Giáo Sư, Phó Giáo Sự đang cãi nhau ỏm tỏi để làm ra con ốc vít ( xài được) ở VN

Đúng/Sai

Kết Luận:
– “ Nhờ “ vào sự cai trị của VC, dân VN trở thành nghèo nhất trên thế giới dựa trên lợi tức đầu người bằng USD (tiền Mỹ).  Thực ra, họ giàu nhất hành tinh vì ai cũng là tỷ phú, hoặc triệu phú (tính bằng tiền đồng của VN ).  Điều tốt duy nhất mà VC đã từng làm cho người VN: biến tất cả thành tỷ, triệu phú.

Nước CHXHCNVN

– VN chiếm giải quán quan về việc công dân xuất ngoại nhiều nhất. Tuy nhiên những công dân này không đi du lịch để tận hưởng cuộc sống như công dân những nước phát triển . Đại đa số theo diện “ xuất khẩu lao động “ – một cách gọi của hình thức nô lệ mới-. Con trai đi làm cu li, trồng cỏ, con gái giả dạng vú em, người giúp việc (bề nổi) để bán dâm (bề chìm).

Đúng/Sai

– Công an được huấn luyện để trở thành lá chắn che chở chế độ chứ không phải che chắn bảo vệ người dân

Đúng/Sai

– Quân đội đuoc huấn luyện để phục vụ quan lớn, trồng tỉa, chăn nuôi , không được huấn luyện để chiến đấu chống ngoại xâm vì các quan to sợ lính trở súng bắn vào đầu mình .Tướng VC giỏi mánh mung hơn đánh giặc

Đúng/Sai

– Bộ trưởng quốc phòng PQT mang lon đại tướng nhờ đi chầu China nhiều hơn đồng bọn. PQT và tướng lãnh quân độI ( VC) học rất giỏi về quỳ gối quy luy tàu khua nhưng rất dốt chiến thuật chiến lược cầm quân. PQT là người Tàu nên rất lo lắng khi dân VN tỏ ra ghét cay ghét đắng bọn mọi rợ này

Đúng/Sai

– Công dân của nước CHXHCNVN khi đi ra nước ngoài, nhất là Nhật Bản phải mua than để thoa mặt cho thật đen hầu tránh bị nhận diện là người VN. Đàn bà con gái nếu có dịp đến Thụy Điển hoặc Anh Quốc phải tránh nói tiếng Bắc để khỏi bị người bản xứ nhận lầm là Vũ Kiều Trinh (Ít nhất cũng thủ một giấy chứng nhận bệnh tâm thần đề phòng trường hợp)

Đúng/Sai

– Tập đoàn cầm quyền Hà Nội hơn ai hết biết rõ ngày sụp đổ chế độ sẽ tới khi nhìn thấy sự chống đối của người dân  mỗi lúc một công khai và nóng bỏng. Phim “ Ngày Tàn Của Bạo Chúa ” sắp vãn tuồng. Kẹt là chúng không biết sẽ phải chạy đi đâu cho thoát khỏi sự cuồng nộ của người dân.  Lên Bắc cực ở với polar bears chưa thể coi như giải pháp an toàn.số một

Đúng/Sai

– Tập đoàn cầm quyền VN hiện nay sở hữu những gương mặt tối như đêm ba mươi, có thả hỏa châu bên cạnh cũng không thể soi sáng. Điển hình như PQT, Út Dịt LHA, TTS, NTD, Chột LDA …(xin lỗi, nếu muốn biết những tên tắt này là ai xin hỏi sư phụ Google)

Đúng/Sai

Kết luận:
Đất nước VN ngày nay tạm thời nằm trong tay của bọn VC và điều đó không có nghĩa là mãi mãi. Ông bà ta có câu “ hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai” luôn luôn đúng. 

Tuy nhiên “ ngồi chờ sung rụng “ hay chỉ “ cầu nguyện “ thì không đủ. Hãy tiếp tay với anh em mình ở trong nước và cả ở hải ngoại. Vach mặt chỉ tên (đúng người đúng chỗ,  không chụp mũ) bon Việt gian ,việt kiều yêu CNXH nịnh bợ VC kiếm chút danh lợi. Bốn mươi năm mất nước là một thời gian dài nhung nên nhớ rằng người Do Thái đã phải trải qua hơn hai ngàn năm luu vong ở khắp mọi nơi trên thế giới. Cuối cùng với ý chí bển bỉ, với sự đoàn kết, với nỗi khao khát họ đã thực hiện được giấc mơ trở về Jerusalem và thành lập lại một quốc gia cho chính mình.

Họ phải mất sổ thời gian tính bằng ngàn năm, nhưng họ đã làm được, tại sao người Việt Ty nạn chúng ta không làm được?                                                                                                    
 nguoiviettudo

No comments:

Post a Comment