Tuesday, February 21, 2017

PHẢN TUYÊN TRUYỀN

ui


     *Thời bị nhồi sọ tưởng bác ra đi tìm đường cứu nước
- Giờ lên net mới biết bác sang Pháp để nộp đơn xin vào học ở trường thuộc địa để làm quan (nhưng bị Pháp chê), năm 1911
  
* Thời bị nhồi sọ tưởng bác khiêm tốn, không thích nói về mình:
- Lớn lên mới biết bác rất hám danh đến độ lấy tên giả Trần dân Tiên để viết tự ca tụng mình!
  *Thời bị nhồi sọ tưởng bác hồ không vợ con:
- Giờ lên net mới biết bác cưới chính thức Tăng Tuyết Minh, còn đụng ai lấy đó xong giết hoặc bỏ như Nông thị Xuân, con rơi tùm lum như Nông đức Mạnh và Nguyễn tất Trung.
    
*Thời bị nhồi sọ tưởng bác hồ sáng tác thơ Nhật ký trong tù:
- Giờ lên net mới biết bác chôm tập thơ của một bạn tù Trung cộng.
   
*Thời bị nhồi sọ tưởng võ nguyên giáp có công chỉ đạo đánh thắng ĐBP
- Giờ lên net mới biết đó là công của các cố vấn quân sự của chệt là Trần Canh, Lã quý Ba được đàn anh đưa sang chỉ đạo cho đàn em.
   
*Thời bị nhồi sọ tưởng miền Bắc Cải cách ruộng đất là tiêu diệt cường hào ác bá, giúp dân nghèo no ấm:
- Giờ lên Net mới biết hcm vâng lời anh cả bày trò để giết dân (trong đó có cả ân nhân)để cướp của và ruộng đất gom vào hợp tác xã để quản lý.

*Thời bị nhồi sọ tưởng thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hoà là gian ác giết dân...ăn thịt, nên dân phải nhảy núi làm cách mạng:
- Giờ lên Net mới biết VC bịa chuyện nói xấu VNCH, còn bọn nằm vùng ban đêm vào nhà dân bắt người đem lên núi để tăng cường lực lượng.

*Thời bị nhồi sọ tưởng Ngụy chỉ biết bóc lột không lo cho dân:
- Giờ lên Net mới biết Thời TT Diệm và Thời TT thiệu đều có chương trình NGƯỜI CÀY CÓ RUỘNG (Mua ruộng của điền chủ, cấp không cho tá điền để giúp họ giàu lên).

*Thời bị nhồi sọ tưởng Ngụy bán nước cho Mỹ nên Mỹ mới qua miền Nam:
- Giờ lên Net mới biết Mỹ qua miền Nam chỉ là để giúp đồng minh VNCH giữ nền tự do, ngăn làn sóng cs đang vi phạm hiệp định Genève 1954 đánh phá miền Nam.

*Thời bị nhồi sọ tưởng đảng anh hùng mình ên (lấy cớ) đánh Mỹ, xua quân vào Nam:
- Giờ lên Net mới biết Liên xô, Tàu cộng đã đưa quân và vũ khí, lương, thuốc vào miền Bắc để chỉ huy, hổ trợ VC tay sai đánh dân da vàng, nhuộm đỏ miền Nam, lê duẫn đã công nhận đánh Mỹ là đánh cho liên xô & tàu cộng.

*Thời bị nhồi sọ tưởng TT Diệm đàn áp Phật giáo:
- Giờ lên Net mới biết VC lợi dụng Tôn Giáo cài bè phái thích ấn quang vào chùa phá hoại đất miền Nam, TT Diệm bắt cs nên phải "đụng" vào chùa, VC có cớ vu khống TT Ngô đàn áp tôn giáo.

*Thời bị nhồi tưởng quân dân Hà Lội bắn rớt máy bay của ông John Mc Cain ở hồ Trúc Bạch năm 1967:
- Giờ lên net mới biết do Yury Trushyekin là lính Liên Sô tham chiến ở Bắc Việt bắn, còn bộ đội toàn bắn hụt.

*Thời bị nhồi sọ tưởng miền Bắc của ta toàn anh hùng tay không níu, bắn máy bay Mỹ:
- Giờ lên net mới biết toàn nói láo để tự ru ngủ trong mặc cảm kém cỏi.
*Thời bị nhồi sọ nghe hcm đọc tuyên ngôn độc lập có một đoạn ý nghĩa và hay nhất, tưởng hcm tự nghĩ ra:
-Giờ lên net mới biết đoạn ý nghĩa và hay đó chôm trong Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ ngày 4 tháng 7 năm 1776.

*Thời bị nhồi sọ tưởng "ngụy" bán nước:
- Giờ lên net mới biết phạm văn đồng thay mặt đảng ký công hàm 1958 bán nước/ Công nhận 12 hải lý theo tuyên bố của tàu khựa (là TS-HS cho chệt)nên khựa mới có cớ sang cướp HS trong tay VNCH, khiến 65 Anh Hùng Hải Quân VNCH hy sinh vì chống trả.
*Thời bị nhồi sọ tưởng đảng giành miền Nam để giữ:
- Giờ lên net mới biết đảng giành miền Nam rồi cộng luôn miền Bắc xin sát nhập vào nước chệt qua hội nghị Thành Đô năm 1990.

*Thời bị nhồi sọ đọc "Đại thắng mùa xuân" của tướng văn tiến dũng nói "Thiệu đã lấy 16 tấn vàng của VN chở sang Đài Loan":
- Giờ lên Net mới biết: Tư cách là tướng mà nói láo, vu khống cho TT Thiệu. Vì chính đồng bọn VC đã tiếp thu 16 tấn vàng và nhiều tài sản cướp được của dân miền Nam đem trả nợ cho anh cả Liên sô

Vĩnh Phúc - Hạnh Diễm
***

Lớn Lên Mới Biết...

     Hồi nhỏ tưởng học lịch sử để biết về tổ tiên nòi giống
Lớn lên mới biết là láu cá nhồi sọ
     Hồi nhỏ tưởng ráng học thành tài để phục vụ đất nước
Lớn lên mới biết thành tài chỉ được phục vụ nước khác
     Hồi nhỏ tưởng công an bắt cướp
Lớn lên mới biết công an ăn cướp
     Hồi nhỏ tưởng cờ đỏ sao vàng là cờ Tổ quốc
Lớn lên mới biết đó là cờ Phúc Kiến Trung Quốc
      Hồi nhỏ tưởng Mỹ-Nguỵ là ác
Lớn lên mới biết CS mới ác
        Hồi nhỏ tưởng bán vàng giàu nhất
Lớn lên mới biết bán nước giàu hơn
        Hồi nhỏ tưởng đánh trận lập công lớn mới được lên tướng
Lớn lên mới biết lòn cúi hèn hạ với giặc cũng lên tướng
      Hồi nhỏ tưởng chống TQ là yêu nước
Lớn lên mới biết chống TQ là phản quốc
        Hồi nhỏ tưởng Đảng giải phóng miền Nam đói rách
Lớn lên mới biết là cướp miền nam giàu có
       Hồi nhỏ tưởng bác Hồ là người Việt Nam
Lớn lên mới biết là người TQ
     Hồi nhỏ tưởng cán bộ là đầy tớ lo cho dân ấm no
Lớn lên mới biết dân là đầy tớ lo cho cán bộ ấm no
     Hồi nhỏ tưởng yêu nước là yêu tổ quốc
Lớn lên mới biết yêu nước là yêu Đảng
       Hồi nhỏ tưởng những người lưu vong là Việt gian
Lớn lên mới biết đó là khúc ruột ngàn năm
     Hồi nhỏ tưởng hy sinh xương máu đánh Mỹ là đánh cho dân tộc
Lớn lên mới biết đánh cho Liên Sô và TQ
      Hồi nhỏ tưởng Lê Văn Tám, Tô Vĩnh Diện, Hồ Thị Kỷ là anh hùng
Lớn lên mới biết đó là sản phẫm tuyên truyền bố láo
     Hồi nhỏ tưởng thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, Đảo Gạc Ma là của Việt Nam
Lớn lên mới biết "Bác và Đảng" đã dâng cho Tầu Cộng
    Hồi nhỏ tưởng muốn thành tiên thành thánh phải tu thân tích đức
Lớn lên mới biết gian manh xảo trá độc ác giết vài triệu người mới được thành tiên thành thánh
    Hồi nhỏ tưởng tiền cứu trợ thiên tai dành cho dân
Lớn lên mới biết dành cho cán bộ.
    Hồi nhỏ tưởng cờ vàng của bọn nguỵ
Lớn lên mới biết cờ vàng có từ thời Vua Thành Thái

(Tác giả unkown)

nguồn: http://www.namuctuanbao.com.au/binhLuan/bl_9.php

No comments:

Post a Comment