Sáng nay 30/7, nhà cầm quyền cộng sản đã đồng loạt bắt giam một loạt những người hoạt động tại Việt Nam. 4 người bị bắt là cựu TNLT Phạm Văn Trội, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, cựu TNLT Trương Minh Đức, cựu TNLT Nguyễn Bắc Truyển... Ngoài ra, một nguồn tin chưa kiểm chứng cho biết, cựu TNLT Nguyễn Văn Túc cũng đã bị bắt cùng ngày. Tất cả bị quy vào "Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" theo Điều 79 của Bộ luật Hình sự.
Theo nguồn tin từ gia đình, khoảng
10h30, hơn 30 côn an xông vào nhà đọc lệnh khám nhà và lệnh bắt ông Phạm
Văn Trội. Khi ấy trong nhà có mẹ 86 tuổi, có vợ là hai con nhỏ. Đứa lớn
là Phạm Thái Dương 15 tuổi. Bé gái Phạm Huyền Diệu 11 tuổi. Bà Vũ Huyền
Trang - vợ ông Trội, cho hay "họ khám nhà và đọc lệnh bắt, đến khoảng
12 h 30 thì đưa anh đi. Anh Trội rất bình tĩnh. Lúc đó thì cháu Huyền
Diệu rất sợ hãi nhưng không khóc. Sau khi công an đưa bố cháu đi thì
cháu mới khóc. Bây giờ, cả mẹ và hai đứa con tôi đều hoảng loạn và khóc
rất nhiều. Tôi không biết thế nào nữa. Lần này là lần tù thứ hai của
chồng tôi rồi".
Ông Phạm Văn Trội sinh
năm 1972, sống tại Hà Nội. Trong phiên tòa xét xử vào tháng 10 năm 2009
ông đã bị kết án tù 4 năm và 4 năm quản chế với cáo buộc tội "tuyên
truyền chống nhà nước", theo điều 88 BLHS.
Mục sư Nguyễn Trung Tôn sinh
năm 1971 tại Thanh Hóa. Ông bị bắt lần đầu vào ngày 17/01/2011, bị tòa
án cộng sản tuyên án 2 năm tù và 2 năm quản chế vào ngày 29-12-2011. Ông
ra tù vào ngày 15/01/2013 và tiếp tục hoạt động tranh đấu cho tự do,
dân chủ và nhân quyền.
Trong thời gian diễn ra vụ khám xét
nhà và bắt các ông Phạm Văn Trội, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển,
khoảng 80 công an đã ập vào nhà riêng của Mục sư Nguyễn Trung Tôn. Cuộc
khám xét, bắt bớ kéo dài gần ba tiếng đồng hồ. Trong nhà ông Tôn lúc ấy
có vợ là bà Lành và một người con gái bị tật nguyền.
Cháu Nguyễn Thị Thanh Thuý năm nay
đã 19 tuổi nhưng chỉ nặng 20 kg và tâm lý, trí tuệ chỉ như một đứa bé
lên 6 tuổi. Ngoài ra còn có mẹ của ông Tôn năm nay 87 tuổi. Bà cụ bị mù
hai năm nay.
Hồi tháng giêng, ông Tôn phải nằm
viện và trải qua 1 cuộc phẫu thuật vì bị công an hành hung. Mục sư
Nguyễn Trung Tôn là một trong những cựu tù nhân có sức khỏe kém, hậu quả
của lần tù trước. Ông bị bệnh tiền liệt tuyến, sỏi thận và một vài căn
bệnh khác.
Bà Lành vợ ông Tôn cho hay, lúc bị bắt, ông Tôn rất bình thản. Ông dặn bà chăm sóc mẹ, bà, các con và năng cầu nguyện. "Mọi chuyện xin dâng cho Chúa" là câu nói cuối cùng khi ông rời khỏi nhà, đón lần tù thứ 2.
Bà Lành vợ ông Tôn cho hay, lúc bị bắt, ông Tôn rất bình thản. Ông dặn bà chăm sóc mẹ, bà, các con và năng cầu nguyện. "Mọi chuyện xin dâng cho Chúa" là câu nói cuối cùng khi ông rời khỏi nhà, đón lần tù thứ 2.
Ông Trương Minh Đức từng
là một phóng viên báo lề đảng như Nông thôn Ngày nay, Tuổi trẻ, Pháp
luật, Thanh Niên, nổi tiếng với nhiều loạt bài chống tham nhũng ở Miền
Tây. Ông bị bắt vào ngày 5/5/2007 vì công khai là thành viên của Đảng Vì
Dân. Ngày 18/7/2008 ông bị chế độ kết án 5 năm tù với tội danh "lợi
dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi
ích hợp pháp của tổ chức, công dân." Ông ra tù vào ngày 5/5/2012 và tiếp
tục hoạt động tranh đấu cho quyền lợi của công nhân.
Theo tường thuật của bà Nguyễn Kim Thanh, vợ ông Trương Minh Đức thì sáng nay hai vợ chồng ông bà bị bắt tại quận 5, trên đường đi mua thuốc cho ông Đức. Hàng chục công an mặc thường phục đi xe gắn máy đã bao vây vợ chồng ông Đức trên đường. Lúc đó vào khoảng hơn 10h sáng ngày 30 tháng 7 năm 2017. Ông Đức bị tống lên một chiếc xe ô tô du lịch, trong khi đó bà Kim Thanh vợ ông bị áp giải bằng xe gắn máy. Trên suốt đoạn đường đi, bà Thành bị kẹp chặt hai tay và bị công an ra lệnh không được gọi điện thoại cho ai. Cả hai bị đưa tới Cơ quan an ninh điều tra của Bộ công an 235 Nguyễn Văn Cừ, quận 1. Tại đây họ đã Đọc lệnh bắt ông Trương Minh Đức theo điều 79 bộ luật hình sự: "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Bà Thanh cho biết lệnh này đã được ký ngày 27/7/2017.
Khoảng 12.30 phút, Công an áp giải bà Thanh về khám nhà. Khi bà yêu cầu đưa lệnh khám nhà và Lệnh bắt ông Đức thì công an từ chối. Họ trả lời rằng việc này... không liên quan đến bà nên họ không đưa. Trong khi đó ngôi nhà này là nhà riêng của bà Thanh.
Việc khám nhà được tiến hành từ lúc 12h30 đến khoảng 14h30 phút mới xong.
Bà Thanh lo ngại rằng "Chồng tôi có thể bị nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào. Từ sáng đến giờ anh ấy chưa ăn gì và huyết áp tăng cao. Vì thế chúng tôi mới phải gấp gáp đi mua thuốc.
Hồi tháng 5 vừa rồi, anh ấy có bị tai biến nhẹ và phải đi bệnh viện hiện vẫn chưa bình phục. Tôi rất lo ngại cho sức khỏe của chồng tôi. Khi bị bắt anh ấy tỏ ra rất mệt vì đối sức nhưng vẫn rất bình tĩnh khi làm việc với công an".
Theo tường thuật của bà Nguyễn Kim Thanh, vợ ông Trương Minh Đức thì sáng nay hai vợ chồng ông bà bị bắt tại quận 5, trên đường đi mua thuốc cho ông Đức. Hàng chục công an mặc thường phục đi xe gắn máy đã bao vây vợ chồng ông Đức trên đường. Lúc đó vào khoảng hơn 10h sáng ngày 30 tháng 7 năm 2017. Ông Đức bị tống lên một chiếc xe ô tô du lịch, trong khi đó bà Kim Thanh vợ ông bị áp giải bằng xe gắn máy. Trên suốt đoạn đường đi, bà Thành bị kẹp chặt hai tay và bị công an ra lệnh không được gọi điện thoại cho ai. Cả hai bị đưa tới Cơ quan an ninh điều tra của Bộ công an 235 Nguyễn Văn Cừ, quận 1. Tại đây họ đã Đọc lệnh bắt ông Trương Minh Đức theo điều 79 bộ luật hình sự: "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Bà Thanh cho biết lệnh này đã được ký ngày 27/7/2017.
Khoảng 12.30 phút, Công an áp giải bà Thanh về khám nhà. Khi bà yêu cầu đưa lệnh khám nhà và Lệnh bắt ông Đức thì công an từ chối. Họ trả lời rằng việc này... không liên quan đến bà nên họ không đưa. Trong khi đó ngôi nhà này là nhà riêng của bà Thanh.
Việc khám nhà được tiến hành từ lúc 12h30 đến khoảng 14h30 phút mới xong.
Bà Thanh lo ngại rằng "Chồng tôi có thể bị nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào. Từ sáng đến giờ anh ấy chưa ăn gì và huyết áp tăng cao. Vì thế chúng tôi mới phải gấp gáp đi mua thuốc.
Hồi tháng 5 vừa rồi, anh ấy có bị tai biến nhẹ và phải đi bệnh viện hiện vẫn chưa bình phục. Tôi rất lo ngại cho sức khỏe của chồng tôi. Khi bị bắt anh ấy tỏ ra rất mệt vì đối sức nhưng vẫn rất bình tĩnh khi làm việc với công an".
Ông Nguyễn Bắc Truyển từng
là Giám đốc cho Công ty TNHH Giao nhận ngoại thương Việt Thịch Phú và
Tổng giám đốc Công ty Khai thác đá granite Việt-Phi Kontum. Ông bị bắt
vào tháng 11/2006 và vào tháng 5/2007 đã bị kết án 3 năm rưỡi tù giam,
với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự.
Ông mãn hạn tù vào ngày 17.05.2012 và tiếp tục hoạt động trong vai trò
là một thành viên khối 8406, thành viên của Hội Ái Hữu Tù nhân Chính trị
và Tôn giáo Việt Nam. Vào năm 2011, ông Truyển được Tổ chức Theo dõi
Nhân quyền (Human Rights Watch) trao tặng giải thưởng Hellman/Hammet vì
những hoạt động bảo vệ nhân quyền.
Ông Nguyễn Văn Túc bị
bắt lần đầu vào ngày 10.9.2008 vì những hoạt động kêu gọi đa nguyên, đa
đảng và dân chủ cho Việt Nam. Ông cũng là người tham gia treo biểu ngữ
ở Hải Phòng kêu gọi bảo vệ chủ quyền Việt Nam trước sự xâm lấn của Tàu
cộng. Ông bị kết án 4 năm tù giam với cáo buộc "tuyên truyền chống phá
nhà nước" và ra tù vào ngày 10.9.2012.
Việc gia tăng bắt bớ của nhà cầm
quyền tiếp theo sau bản án nặng nề 10 năm và 9 năm đối với blogger Mẹ
Nấm và Trần Thị Nga cho thấy đang có một cuộc càn quét để có đủ con số
tù nhân nhằm làm vốn thương thảo với Hoa Kỳ để cứu cho đảng bớt đói.
Hành động bắt giam người yêu nước
này cũng xảy ra sau khi Tàu cộng buộc Hà Nội phải đầu hàng, ngưng việc
khai thác dầu khí tại bãi Tư Chính.
Hèn với giặc, ác với dân. Đó là châm ngôn và cũng là bản chất của cộng sản Ba Đình.
30.07.2017
No comments:
Post a Comment