Thursday, August 3, 2017

ĐÀN ÁP CHỈ THỂ HIỆN BẢN CHẤT CỦA MỘT NHÀ NƯỚC PHI NHÂN

conan
N
hững diễn tiến thời sự trong nước trong thời gian gần đây gần như đã cho thấy nhà cầm quyền csVN đang tiến hành một chiến dịch khủng bố toàn diện quy mô và bài bản.
Quy mô bởi vì công an VN đã tiến hành bắt giữ hàng loạt nhiều nhà hoạt động, đấu tranh dù những hoạt động của những con người này chỉ thể hiện trong ôn hòa và bất bạo động.
Động thái mới nhất bộ máy an ninh đã bắt hàng loạt những người tranh đấu như Phạm Văn Trội, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển với cáo buộc vào "Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" theo Điều 79 của Bộ luật Hình sự. 
Bài bản bởi vì gần như nhà nước csVN đã xem người dân của mình như là một món hàng trao đổi nhằm thể hiện sự tiến bộ về lĩnh vực nhân quyền mà họ thường xuyên bị chỉ trích, gần đây nhất họ đã phóng thích mục sư Nguyễn Công Chính theo yêu cầu từ phía Mỹ sau khi gia đình của ông kêu cứu vì sức khỏe của ông bị suy kiệt trong tù và vợ của ông bị bộ máy an ninh giả dạng côn đồ đàn áp dã man.
Nhìn tổng quan hơn chúng ta sẽ nhận thấy đây là những hành vi xuất phát từ bản chất côn đồ bẩm sinh của những kẻ cầm quyền, một tên chủ tịch nước mang hàm đại tướng bộ công an, một tên tổng bí thư ngu xuẩn độc tài, một bộ máy vô lại ăn theo chỉ biết còn đảng còn mình, một cái chủ thuyết cộng sản không tưởng thì những hành động mà họ thể hiện cũng đi cùng chung công thức.
Ngoài ra còn phải kể đến những nhà tranh đấu khác, họ đã đào thoát đến một quốc gia an toàn hơn để xin tỵ nạn bởi vì họ biết nếu còn ở lại trong nước thì số phận của họ sẽ không khác gì những người đã bị bắt, đáng nói hơn là trong ngục tù cộng sản thì bọn cai ngục không thiếu gì thủ đoạn đàn áp, chúng không ra tay nhưng bật đèn xanh cho những tên du đảng đầu đường xó chợ đánh đập, tra tấn những người mới bước vào theo cái kiểu ném đá dấu tay với những trận đòn thù hội chợ.
Trong bối cảnh kinh tế cạn kiệt ngân sách, ngoài khơi thì giặc chiếm đóng không cho khai thác dầu khí, ngư trường không còn được đánh bắt, ngư dân VN trở thành những tên săn bắt trộm ở vùng biển nước khác khi bị bắt chỉ nhận được sự làm ngơ của nhà cầm quyền, toàn xã hội đìu hiu vì những doanh nghiệp nước ngoài đã rút chân khỏi Việt Nam, chỉ còn lại nền kinh tế tiểu thủ công nghiệp với một bọn sâu dân mọt nước đang tàn phá đêm ngày, một bộ máy hành chính cồng kềnh kém hiệu quả tất nhiên đảng csVN sẽ tiến hành tăng thuế lên đầu người dân, từ các sắc thuế nhỏ cho đến lớn sẽ được tăng hàng loạt nhằm có tiền nuôi bộ máy thực dân, ngoài ra họ sẽ tìm mọi cách để huy động nguồn vốn trong dân nhằm thoát khỏi cảnh ngặt nghèo khi nợ quốc tế đến ngày đáo hạn, khi phải chi cho hàng triệu cái mồm ăn theo đảng cầm quyền nhằm nuôi dưỡng một bộ phận chống đỡ với sự bất mãn ngày càng gia tăng của người dân.
Đàn áp chỉ là công cụ của những con người bế tắc độc tài, họ không có được tính quang minh chính đại khi điều hành đất nước, họ chỉ có phương cách dùng vũ lực dập tắt những tiếng nói trái chiều, họ tự an ủi mình bằng phương tiện truyền thông một chiều nhưng ngược vào đó toàn dân nhìn họ bằng con mắt căm hờn, toàn thế giới nhìn vào họ như những sinh vật thời kỳ tiền sử, bởi vì những hành động đó hoàn toàn không thể chấp nhận được trong một nhà nước dân chủ, của dân, do dân và vì dân trong thế kỷ 21.
Đó là những động thái giẫy chết của tập đoàn csVN, họ đang thoi thóp vì nền kinh tế đã không còn nuôi sống được cái vòi bạch tuột tham lam  của hơn 3 triệu đảng viên, tài nguyên thiên nhiên ban tặng đã bị khai thác cạn kiệt, con số nợ nước ngoài đã gần đến mức mất khả năng chi trả và cuối cùng để thoát khỏi những chủ nợ quốc tế Việt Nam chỉ còn một giải pháp cuối cùng: Tuyên bố phá sản!
Ngày đó cũng không còn xa với hiện tình nước Việt Nam hôm nay, tất nhiên những tên chóp bu cộng sản sẽ cao chạy xa bay, chúng đã rửa tiền bẩn thành tiền sạch tại các quốc gia khác, chỉ còn lại bọn an ninh, côn an còn đảng còn mình, chính chúng sẽ là nạn nhân của cơn phẩn uất của người dân, chúng chỉ là những tên Hồng Vệ Binh, những con tốt thí ngu muội cho một cái chế độ hung tàn.
Một cái chính phủ mị dân khi lúc nào cũng cho mình là Của dân, Do dân và Vì dân nhưng người dân hoàn toàn không có quyền bầu chọn, Do dân nhưng chỉ đi ngược lại lợi ích của dân để phục vụ đảng cầm quyền, Vì dân chỉ là một lời nói sáo rỗng khi dân chính là những con cừu nuôi sống bộ máy cầm quyền mà hoàn toàn không được quyền có ý kiến, đó là sự ép buộc, cầm tù từ tư duy đến thể xác của những con người đang sống tại mảnh đất hình chữ S, nó là một nơi giam giữ, tù ngục hơn 90 triệu con người khốn khổ và giải pháp tốt hơn là thay thế hoàn toàn.
Đã đến lúc dân tộc Việt Nam cần phải đứng lên, hãy mạnh dạn đứng lên đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình, đòi hỏi một chính phủ của mình bầu ra, thành lập một nhà nước dân chủ đích thực, khi đó những mệnh đề Của Dân-Do Dân- Vì Dân mới thực sự có giá trị.
Hãy thể hiện quyền công dân của mình, đòi hỏi những giá trị mà người dân các quốc gia khác đang thụ hưởng, còn nếu không thì chúng ta sẽ mãi mãi là kẻ bị trị!
Đáng tiếc hơn, những kẻ cai trị chúng ta lại là những kẻ vô loài!

Nguyên Anh
(quyenduocbiet)

No comments:

Post a Comment