.... đòi lại quyền tự do và quyền tự quyết của một con dân Việt...!!
Nếu là con người thì không ai trong Chúng ta không khỏi đau xót và chạnh lòng ,khi nghe và nhìn thấy cảnh dã man và đê tiện của chính quyền csVn ,một Chính quyền mang hình người dạ thú đã và đang đánh đập để cướp tài sản và đất đai của Dân,
Chúng ta Không thể ngồi yên , để nhìn mãi những cảnh tượng này
xẩy ra mãi trên Quê Hương VN .....
Hỡi những người Dân Việt mang dòng máu Lạc Hồng ,hãy nghĩ đến Dân tộc và Quê Hương.
.chúng ta phải cùng nhau đứng dậy.loại bỏ Chế Độ Độc Tài Vô lương này , để cứu lấy Dân Tộc VN của chúng ta....
******-----------------********
Công An Cướp Đất Dân Oan Tại Nha Trang
Đây có phải là cái mà Đảng CSVN gọi là "Đảng là của Dân và vì dân hay không" ? Nhà Nước CHXHCNVN đang dùng bạo quyền để cướp đi đất đai và quyền lợi của người dân, buộc họ phải vào con đường cùng không còn nơi sinh sống. Đâu là tự do dân chủ? Và ai là cướp, ai là nạn nhân. Hời tất cả các bạn trẻ VN, những sự kiện này đã và đang xảy ra từng ngày trên đát nước của chúng ta, nhà cầm quyền CSVN sẽ không dừng bước tại đây, chúng ta không thể im lặng mãi, hãy cùng nhau lên tiếng cho nhân quyền, đòi lại quyền tự do và quyền tự quyết của một con dân Việt.
No comments:
Post a Comment