Monday, April 5, 2010

Khi những con Tim của Thế Hệ thứ 2 vẫn còn đập...


..mạnh trên những Chiến Trường A phú hãn ,Iraq thì có nghĩ là..
Tiếng Trống Mê Linh vẫn còn đập mạnh...
để kêu gọiThanh Niên Hào Kiệt đứng dậy bảo vệ những gì cho Đất Nước.
cho Tự Do và cho cách sống của con Cháu chúng ta sau này... ( Đại tá Lương Xuân Việt )
*-*
Đại Tá Nhẩy Dù Lương Xuân Việt ,
          
         Những lời phát biểu này ít nhất cũng làm ấm lòng phần nào tập thể Quân, Dân, Cán Chánh VNCH, nhất là các Chiến Sĩ QLVNCH vào những ngày buồn của Tháng Tư Đen...


Ðại Tá Lương Xuân Việt, trở thành sĩ quan gốc Việt Nam cao cấp nhất trong Quân Ðội Hoa Kỳ, 
được chỉ huy một lữ đoàn tác chiến, khoảng 4,000 quân nhân.

No comments:

Post a Comment