Friday, May 21, 2010

Khi sự thật được phơi bầy

Thu Thủy – Hà Nội

Sáng nay 9/4/2010, vào khoảng 9g00 – giờ Hà Nội, Đức Tổng Giuse

Ngô Quang Kiệt đã trở về Hà Nội.Tại sao ngài trở về sớm quá vậy?

Nhiều người trong chúng ta thắc mắc tại sao TGM. Ngô Quang Kiệt vào ngày 9.4.2010 từ Roma đã về tới Phi trường Hà Nội. Cũng có nhiều người cho rằng sự trở về của ngài đã làm tan biến đi nhưng tin đồn thất thiệt về ngài.

Theo Thu Thủy được biết, TGM. Ngô Quang Kiệt muốn xin vào găp Đức Giáo Hoàng, nhưng Đức ông Cao Minh Dung đã nói thẳng với ngài rằng:“ Mọi việc đã xếp đặt xong rồi, ngài không cần phải ở đây làm gì“ Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt buồn qúa, chính vì thế nên ngài đã đáp máy bay về Hà Nội sớm.

Như chúng ta ai cũng biết, kịch bản „ Nguyễn Văn Nhơn“ do Đạo diễn Cao Minh Dung giàn dựng, nhà sản xuất kich bản này là CSVN.

Kịch bản „Nguyễn văn Nhơn“ do Đạo diễn Cao Minh Dung giàn dựng

Linh mục Nguyễn Hữu Giải, thầy dậy học của Đức ông Cao Minh Dung

Có người đã hỏi Linh mục Nguyễn Văn Giai, chánh xứ An Bằng, thuộc Tổng Giáo Phận Huế rằng, nếu cha gặp lại người học trò cũ là Đức ông Cao Minh Dung thì cha sẽ nói gì với ông ta? ngài không trả lời, nhưng khuôn mặt của ngài buồn lắm, có lẽ ngài không muốn nói ra, về cậu học trò đã làm tay sai cho CSVN để phá họai Giáo hội công Giáo Việt Nam, mặc dù Cao Minh Dung vẫn thường về Việt Nam để thăm Gia đình, nhưng Cao Minh Dung không bao giờ muốn gặp Linh mục Nguyễn Hữu Giải ; bởi vì Linh mục Giải là người đòi hỏi quyền tự do tôn giáo và quyền tư hũu cho người dân. Trich bài Phong vấn Linh mục Nguyễn Hữu Giải do Gia Minh, đài RFA thưc hiện:“ UBND Huyện Phú Vang có gửi cho Tòa Giám Mục một bức thư và yêu cầu Tòa Giám Mục phải chỉ đạo chúng tôi dưới này phải tháo gỡ, nếu không thì nhà nước sẽ tháo gỡ cây Thánh Giá cũng như bàn lễ. Và Đức Cha có photocopy cái thư người ta gửi cho Ngài và gửi về cho chúng tôi.Rồi chúng tôi cũng gửi tất cả hồ sơ của chúng tôi lên Tòa Giám Mục rồi. Cách đây mấy ngày tôi cũng gặp Đức Tổng Giám Mục Tê-Pha-Nô Nguyễn Như Thể, tôi cũng trình bày và tôi cũng thưa với Ngài là nhà nước thì họ cứ theo cái luật của họ, họ sẽ làm tới“

Lm. Alphongsô Pham Hùng mặc áo trắng đứng thú hai đang nhìn 2 Tổng

Giám mục

Giám mục Phụ Tá Lôrensô Chu Văn Minh, người đứng thú 2

Tính từ trái qua phải

Một sự thật cần phải đươc phơi bày cho mọi người biết đươc đó là những kẻ phản chủ như Linh mục Alphongso Phạm Hùng, chánh văn phòng tòa Giám mục Hà Nội. Phạm Hùng đã nhanh chóng chóng trở cờ đón quan thầy mới Nguyễn văn Nhơn và đã có những lời lẽ xúc phạm đến TGM. Ngô Quang Kiệt. Chính Linh mục Phạm Hùng đã đưa vé máy bay cho TGM. Ngô Quang Kiệt và nói rằng“ Chúng tôi muốn ngài phải rời khỏi Việt Nam ngay lập tức“ Củng có nguồn tin cho rằng, Phạm Hùng đã được CSVN gài vào tòa Tổng Giám mục Hà nội, như là Linh mục Quốc doanh Huỳnh công Minh vậy. Pham Hùng có lẽ đã nhận ra đươc rằng, Quan thầy mới“Nguyễn Văn Nhơn“ do bàn tay CSVN gian dụng nên, vì thế Giáo dân tai Hà Nội đã không yêu mến Nguyễn Văn Nhơn, cho nên trong thông cáo về Thánh Lễ Tạ Ơn Chào Đón Đức Tân Tổng Giám Mục Phó Phêrô Nguyễn Văn Nhơn vào ngày 7.5.2010 có đoạn viết như sau“ Để thánh lễ được trang nghiêm, trật tự và sốt sáng, xin anh chị em không mang những gì không cần thiết cho thánh lễ và tránh mọi thái độ, cử chỉ, hay lời nói có thể ảnh hưởng đến bầu khí thánh thiêng của phụng vụ.“Trích Thông Báo của Tòa Tổng Giam muc Hà nội, ngày 29.04.2010 do Linh mục Phạm Hùng ký)

Linh mục Phạm Bá Quế, người đã hợp tác với công an Hà

Nội để bảo vệ cho Nguyễn Văn Nhơn, cũng như ra lệnh

Cho những Đại chúng sinh tịch thu biểu ngử và hình ảnh

Ngoài Juda Phạm Hùng ra còn có Lm. Brunô Phạm Bá Quế, trưởng ban Bác ái-Xã hội thuộc tổng Giao Phận Hà nội. Linh mục Phạm Bá Quế là một linh mục đã đươc Tổng Giam mục Ngô Quang Kiệt gởi qua Roma du học, ngài tốt nghiệp tiến sĩ Thần học Thánh kinh nhưng giờ đây chính ông ta cũng nằm trong danh sách nhũng kẻ trở cờ phản Thầy !

Công an thanh phố Hà Nội đã tiếp xúc với Linh mục Phạm Xuân Quế để điều động tổ bảo vệ cho Gm. Nguyễn Văn Nhơn vào ngày 7.5.2010 vừa qua mà những Chủng sinh đã trở thành những nạn nhân ! Theo Thủy được biết, với sự tiếp tay của Giám mục Phụ Tá Lôrensô Chu Văn Minh, Giám đốc Đại Chủng viện Hà Nội. Nếu không có sự đồng ý của Giám mục Chu Văn Minh thì Linh mục Quế không thể nào điều động tất cả những đại chủng sinh ra để bảo vệ cho Nguyễn văn Nhơn vào ngày 7.5.2010 vừa qua. Theo Thủy đựoc biết, Nguyễn Xuân Quế đã điều động đám công an Hà Nội đội lốt các Thầy Đại Chủng sinh. Nếu ai quan sát Nguyễn Xuân Quế ngày hôm đó thì sẽ thấy rõ bộ mặt gỉa nhân , gỉa nghĩa trong vai trò Trương ban Bác ái – Xã hội , ông ta lăng xăng chay đi chạy lại đễ ra lệnh cho những tên công an đội lốt Đại Chủng sinh tịch thu biểu ngử va nhưng hinh ảnh Tổng Giam Mục Ngô Quang Kiệt, vì Giáo Dân họ quá yêu mến ngài, nếu như Nguyễn Xuân Quế không hoan thành tốt công tác do công an thành phố Hà nội giao thì e rằng sau này chức Trưởng ban Bác Ái – Xã Hội sẽ không còn nữa, chính vì thế, Nguyễn Xuân Quế còn đưa ra kế họach với Công an Hà Nội, sẵn sàng làm mạnh tay với Giáo Dân Hà nội, nếu họ vẫn cố tình đưa những tấm hình của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt . Các cụ ta từ xưa đã có câu: “Cháy nhà ra mặt chuột”.

Nhiều người cho rằng, cộng sản đã gài đặt Linh mục Pham Hùng, Linh mục Phạm Xuân Quế vào tòa Giám mục đã từ lâu rồi, nhưng Đức TGM. Ngô Quang Kiệt đã không biết, vì thế khi Gm. Nguyển văn Nhơn từ Đà lạt ra Hà nội, thì những linh mục này đã quay mặt ngay với Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt.

Giáo dân Hà Nội phản đối những tên công an mặc áo chùng thâm đã tịch thu biểu ngữ

cũa họ từ nhà thờ chánh tòa sang tòa Giám mục . : "Lạy Cha, xin tha cho chúng, bởi chúng không biết việc chúng làm" (Lc 23,34).

Nhiều Giáo dân Hà nội cho rằng, những chủng sinh đang đươc ăn cơm của Giáo dân, được dậy dỗ bởi Giáo phận, những người như Linh mục Nguyễn Xuân Quế, Giám muc Chu Văn Minh, Giám Đốc đại chủng Viện đã buộc họ phải làm một việc trái vói luân thuờng đạo lý, ngăn cấm họ biểu hiện những tình cảm của mình với người mình mến yêu là Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt.

Thưa Thầy, bỏ Thầy thì con biết theo ai, vì Thầy có Lời ban sự sống" (Ga 6, 68),Vâng, chúng con chẳng biết bám víu vào ai, vì cuộc đời của chúng ta là một cuộc hành trình trên đường về với Chúa.

Lạy Chúa xin cho chúng con biết thân thưa với Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời.

No comments:

Post a Comment