Friday, October 21, 2011

Hãy dạy cho Độc tàiTư bản đỏ Nguyễn tấn Dũng và đám tay sai bán Tổ quốc ,một bài học như Gadhafi..

..để kết thúc một Chế độ ĐộcTài Đảng trị ..
              Thì chúng ta mới có cơ hội Giữ vững Quê Hương.                               

                                              

                                                        *****


           Chi tiết vụ hạ sát nhà độc tài Gadhafi
 October 20, 2011 1:17:39 PM 

 
                    Binh lính phe nổi dậy vui mừng trước tin Gadhafi bị hạ sát.
              TRIPOLI (NV) - Cựu lãnh tụ độc tài Libya bị hạ sát sau khi quân chính quyền mới nước này chiếm được Sirte, sinh quán của ông và cũng là một căn cứ trung thành với ông chống lại chính quyền mới.
Moammar Gadhafi, thọ 69 tuổi, nắm quyền 42 năm ở Libya từ sau khi quân đội đảo chính năm 1969 cho đến tháng 8 năm nay khi phải chạy trốn khỏi thủ đô Tripoli.
Hình chụp lại trên TV cảnh Gadhafi sau khi bị hạ sát. (Hình: PHILIPPE DESMAZES/AFP/Getty Images)

Phóng sự truyền hình al-Jazeera cho thấy ông Gadhafi còn sống lúc bị quân cách mạng bắt nhưng sau đó chiếu lên hình ảnh tử thi ông Gadhafi.
Lúc bị bắt, ông Gadhafi có một khẩu súng mạ vàng. Binh sĩ chính phủ lâm thời sau đó mang súng này đi diễn hành vui mừng.
Theo tin sơ khởi chưa được xác định chắc chắn, một đoàn xe chở Gadhafi và tùy tùng định chạy khỏi Sirte nhưng bị máy bay NATO xạ kích. Gadhafi phải núp trong một ống cống bên đường. Khi toán quân cách mạng đổ tới bao vây, Gadhafi còn nói: “Đừng bắn.” Tuy nhiên quân cách mạng vẫn bắn chết nhiều người trong khoảng 20 vệ sĩ trung thành và bắt sống Gadhafi, có thể đã bị thương nặng.
Thủ tướng chính quyền lâm thời Mahmoud Jibril xác nhận Gadhafi đã chết, không phải do máy bay xạ kích. Một phát ngôn viên chính phủ nói là Gadhafi bị thương nặng ở đầu và cả hai chân, chết trên xe tản thương và thi hài đã được đưa tới thành phố Misurata.
Tờ Telegraph ở Anh dẫn lời một số nhân chứng cho hay Gadhafi bị quân cách mạng hành quyết bằng một phát súng lục 9 mm bắn vào đầu.
Amnesty International kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về hoàn cảnh đưa tới cái chết của đại tá Gadhafi.
Ống cống bên đường nơi Gadhafi bị bắt trước khi chết. (Hình: AP)

Phóng sự phát trên truyền hình Al-Jazeera cho thấy Gadhafi còn sống khi bị bắt và sau đó chiếu hình ảnh tử thi của Gadhafi.

Abu Bakr Yunis, cựu bộ trưởng quốc phòng cũng chết trong trận tấn công cuối cùng của quân cách mạng vào Sirte. Ít nhất 17 viên chức cao cấp của chế độ bị giết hoặc bị bắt trong số có Moussa Ibrahim, phát ngôn viên chính thức của Gadhafi qua suốt thời gian cuộc cách mạng nổi dậy ở Libya.
Mutassim, một trong những người con của Gadhafi cũng bị giết. Chưa có tin tức đầy đủ về những người khác` trong gia đình Gadhafi.
Ngoại trưởng Anh William Hague tuyên bố: "Rõ ràng chúng ta hài lòng với việc Sirte thất thủ và Gadhafi bị loại, nhưng cho đến Libya hãy còn nhiều thách thức lớn phải vượt qua”.
Mặc dầu Gadhafi đã chết, súng vẫn còn nổ ở Sirte vì hãy còn một số ổ kháng cự lẻ tẻ.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nói với thông tấn xã AP rằng một máy bay phản lực chiến đấu Pháp đã tấn công đoàn xe của Gadhafi và phá hỏng cuộc chạy trốn của nhà độc tài
Phó Tổng thống Joe Biden là giới chức cao cấp đầu tiên ở Hoa Kỷ đề cập đến biến cố này, ông không xác định là Gadhafi chết, mà chỉ nói tại New Hampshire lúc quá trưa Thứ Năm: “Dù sống hay chết, Gadhafi đã đi qua và dân chúng Libya có thể vui mừng đã dứt được một nhà độc tài”.

Ông cũng ca ngợi đường lối của Hoa Kỳ trong vụ Libya: “Chúng ta chi $2 tỷ và không tốn một sinh mạng. Dó là một phương cách để đương đầu với những thử thách luôn luôn xảy ra trên thế giới và chúng ta phải đi tới không bằng những đường lối cũ”.
Tổng thống Obama dự trù sẽ nói chuyện với dân chúng Hoa Kỳ trong buổi chiều.
Saif al-Islam, một trong những con trai của Ghadhafi bị thương và bị bắt, nhưng theo tin từ một phóng viên truyền hình al-Arabia thì Saif đã chết.
Thông tấn xã AP thu thấp những nguồn tin khác nhau, thuật lại những giây phút cuối cùng của Gadhafi: “Phóng sự trên truyền hình Al-Jazeera cho thấy Gadhafi bị thương khi bị bắt ở Sirte nhưng còn sống. Mặt và chiếc áo đẫm máu nhưng ông ta vẫn đứng được và bị những chiến binh cách mạng bao xung quanh đẩy đi. Gadhafi có vẻ có thái độ kháng cự và lớn tiếng cự nự trước khi bị kéo tới chiếc xe tản thương”. (HC)

                                                   *************

Kết thúc một chế độ chuyên chế

hản ứng của thế giới trước tin Gadhafi bị hạ sát


LIBYA (TH) - Các nhà lãnh đạo thế giới coi cái chết của Muammar Gadhafi là sự kết thúc của chế độ chuyên chế, với một nhà lãnh đạo độc tài, bạo ngược và thảm trạng chiến tranh ở Bắc Phi. Trong khi dân chúng Libya tràn ra đầy đường phố Tripoli và các thành phố khác reo mừng, nhảy múa, nổ súng chỉ thiên....
Hầu hết những nhà lãnh đạo thế giới đều bày tỏ sự hài lòng về sự kiện đem đến triển vọng tương lai cho Libya.
Dân chúng Libya tràn ra đường phố ăn mừng trước tin Gadhafi bị hạ sát. (Hình:  LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images)
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon, người đã công khai ủng hộ cho nghị quyết Hội đồng Bảo an can thiệp vào Libya, tuyên bố: “Hôm nay là ngày lịch sử cho sự chuyển đổi của đất nước Libya. Chúng ta chứng kiến sự đón mừng và chia sẻ những mất mát đau khổ của người dân nước này. Bây giờ là lúc tất cả mọi người Libya phải đoàn kết, buông vũ khí, sống trong hòa bình và hàn gắn những vết thương cũ, bằng tình hòa giải hòa hợp, cùng nhau tái thiết đất nước để tiến đến tương lai tươi đẹp”.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói là sau 4 thập kỷ dân chúng Libya bị cai trị bằng bàn tay sắt, nhân quyền bị xâm phạm, hôm nay họ có thể vui mừng vì chế độ Gadhafi đã hoàn toàn chấm dứt.
Ông Herman Van Rompuy, chủ tịch Liên Âu (EU) coi cái chết của Gadhafi là kết thúc của sự đàn áp mà nhân dân Libya đã phải gánh chịu quá lâu.
Thủ tướng Anh David Cameron nói đây là cơ hội để tưởng niệm những nạn nhân và đón chào cơ hội mới cho tương lai dân chủ của Libya.
Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi tuyên bố: “Sic transit gloria mundi” (Vinh quang cho thế giới được đem đến như thế đấy)
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói: “Cái chết của Muammar Gadhafi là thành quả lớn trong cuộc chiến đấu gian khổ suốt 8 tháng của dân chúng Libya trên con đường tìm đến tự do, dân chủ và quyền sống”.
Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel: “Cuộc chiến đãm máu mà Gadhafi đem đến cho dân Libya đã kết thúc. Nhân dân Libya phải mau chóng và quyết tâm tiến bước đến nền dân chủ tự do đem lại thành quả không thể đảo ngược của ‘Mùa Xuân Á Rập’ (phong trào Cách mạng Hoa Nhài).
Liên minh Phi Châu (AU) loan báo đã giải tỏa lệnh ngưng quy chế thành viên của Libya trong các cơ quan thuộc tổ chức này. (HC)

No comments:

Post a Comment