Vậy
là phiên tòa phúc thẩm cũng đã trôi qua và kết quả cũng không ngoài dự
đoán của công chúng và ngay cả của báo chí của thế giới tự do: Y án 12
năm cho Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, 10 năm cho Blogger Công Lý
& Sự Thật Tạ Phong Tần - Chỉ có một chút thay đổi cũng theo dư đoán
của nhiều người là anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải được giảm án 1 năm còn
lại 3 năm tù. Như vậy, tổng mức án cho các thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà
Báo Tự Do sau phiên phúc thẩm là 25 năm tù giam, dù các Luật sư đã
chứng minh rằng chiếu theo luật pháp và hiến pháp của nước CHXHCN Việt
Nam thì các bị cáo hoàn toàn vô tội, và chính các bị cáo Nguyễn Văn Hải,
Tạ Phong Tần vần dõng dạc tuyên bố trước tòa là mình vô tôi. Lại thêm
một phiên tòa ô nhục trong lịch sử cai trị của đảng cộng sản Việt NamSở dĩ công luận đã đoán định được kết quả của phiên phúc thẩm này bởi thế giới loài người đã hiểu quá rõ về cộng sản cho nên người ta chưa bao giờ mong chờ bất cứ điều gì mới ở phiên phúc thẩm này, ai cũng hiểu rằng chưa bao giờ có công lý ở bất cứ phiên tòa nào ở Việt Nam, bởi tất cả các mực án cho các bị cáo đều đã được chỉ đạo từ trước của lãnh đạo đảng, tòa án chỉ là một hình thức nhằm đánh lừa dư luận về cái gọi là “dân chủ” trong một nước theo thể chế độc tài đảng trị mà thôi.
Cái
bộ mặt thật của đảng và nhà nước CSVN càng lộ rõ hơn trước công luận
thế giới khi đêm trước phiên tòa một lực lượng an ninh chìm, nổi được
triển khai dày đặc khắp Sài gòn để khống chế, ngăn chặn những người quan
tâm đến dự phiên tòa. Một hệ thống hàng rào chống bạo động cũng đã được
dựng lên chung quanh nơi sẽ xử án cũng ngay trong đêm 27 tháng 12, như
vậy chế độ cộng sản cũng đã hiểu tâm tư tình cảm và cả thái độ của người
dân đối với chế độ, nên phải có biện pháp phòng chống bạo loạn tại tòa.
Cho nên người dân không cảm thấy xa lạ hay khó hiểu đối với hệ thống
hàng rào chống báo động đó, mà điều khó hiểu là việc nhà cầm quyền ngăn
chặn các thân nhân của những "bị cáo" đến tham dự phiên tòa: Tạ Khởi
Phụng, em gái của Blogger Tạ Phong Tần đi suốt một đêm từ Bạc Liêu đến
Sài gòn và đã bị ngăn không cho vào tham dự phiên tòa, rồi bị bắt đi
biệt tích trước khi phiên tòa khai mạc. Cả vợ con anh Điếu Cày cũng bị
ngăn chặn từ xa, cháu Trí Dũng cũng bị bắt đưa đi biệt tích, chị Dương
Thị Tân thì đang bị giam lỏng ở nhà với hơn20 nhân viên an ninh đang
trực tiếp canh cửa. Điều này lạ quá! Có điều gì khuất tất ở phiên tòa mà
nhà cầm quyền lại ra sức ngăn chặn, không cho phép người nhà của các
nạn nhân đến dự? Chẳng ai có thể hiểu vì sao một phiên tòa xét xử "công
khai" mà lại không cho bất cứ ai tham dự, lại dựng lên cả hệ thống hàng
rào để chống bạo động, rồi lại huy động cả gàng trăm nhân viên an ninh
cũng hàng trăm côn đồ để bảo vệ phiên tòa: Phải chăng nhà cầm quyền CSVN
đã thấy được rằng LÒNG DÂN ĐANG CHUYỂN?
Tưởng cũng
cần nhắc lại rằng ngay sau khi các thành viên của CLB nhà báo tự do bị
bắt, các tổ chức quốc tế nhân quyền và chính phủ các nước tự do ở phương
tây đã bày tỏ mối quan ngại đối với sự vi phạm nhân quyền và chà đạp
nhân phẩm người dân của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Chính vì vậy mà
sau phiên xử sơ thẩm các thành viên của CLB nhà báo tự do vào ngày 24
tháng 9 vừa qua thẩm phán Vũ Phi Long đã bị cộng đồng quốc tế tẫy chay
và đã bị Liên Minh Âu Châu cấm nhập cảnh vào EU vì ông làm chủ tọa phiên
xét xử sơ thẩm đó, một phiên xử gây quá nhiều bất bình trong dư luận cả
ở Việt Nam và thế giới. Phiên xử sơ thẩm vừa vi phạm luật pháp của
chính cộng sản Việt Nam hiện nay lại vừa chà đạp lên các công ước quốc
tế về nhân quyền mà nhà nhà nước cộng sản Việt Nam đã tham gia ký kết.
Tưởng cùng cần nhắc lại rằng chính Điều 69 hiến pháp cộng sản Việt Nam quy định:
“Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông
tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.”
Như vậy, việc thành lập CLB Nhà Báo Tự Do là hoàn toàn hợp hiến, hợp
pháp và ngay cả việc viết bài đăng trên các trang blog cá nhân cũng như
trên trang nhà của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do của các blogger Điếu Cày
Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải cũng chỉ là hành động
thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân theo đúng
quy định của hiến pháp và pháp luận là cớ gì lại dùng điều 88 của bộ
luật hình sự để buộc tội “tuyên truyền chống nhà nước” đối với những
người thực hành điều 69 của hiến pháp? Làm vậy nhà nước cộng sản Việt
Nam càng tỏ rõ rằng Hiến Pháp của cộng sản thực chất chỉ là một cái bẫy
giết người!
Cùng với Điều 74 quy định rằng: “Công
dân có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế,
tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào.
Việc khiếu nại, tố cáo phải được cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định.
Mọi
hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập
thể và của công dân phải được kịp thời xử lý nghiêm minh. Người bị
thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất và phục hồi danh dự.
Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác”.
Ngay cả Điều 4. Luật Báo Chí đã được Quốc Hội cộng sản Việt Nam thong qua vào ngày 28 tháng 12 năm 1989 cũng quy định rằng: “Công dân có quyền :
Ngay cả Điều 4. Luật Báo Chí đã được Quốc Hội cộng sản Việt Nam thong qua vào ngày 28 tháng 12 năm 1989 cũng quy định rằng: “Công dân có quyền :
1- Được thông tin qua báo chí về mọi mặt của tình hình đất nước và thế giới;
2- Tiếp
xúc, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí và nhà báo; gửi tin, bài,
ảnh và tác phẩm khác cho báo chí mà không chịu sự kiểm duyệt của tổ
chức, cá nhân nào và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông
tin;
3- Phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới;
4- Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
5-
Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với
các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và thành viên
của các tổ chức đó.”
Như vậy,
nếu Việt Nam thực sự là một nhà nước pháp quyền, của dân, do dân và vì
dân như đảng và nhà nước cộng sản vẫn rêu rao, thì các anh Điếu Cày
Nguyễn Văn Hải, Anh Ba Sài Gòn Phan Văn Hải và Công Lý & Sự Thật Tạ
Phong Tần còn được nhà nước tưởng thưởng bởi không những họ đã sống và
làm đúng theo Pháp Luật và Hiến Pháp mà các thành viên này của CLB Nhà
Báo Tự Do còn có tinh thần trách nhiệm cao đối với hiện tình đất nước.
Tiếc thay, nói vậy mà không phải vậy! Cái nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam hiện nay là cái nhà nước của đảng, do đảng và vì đảng cho
nên những ai cứ tin vào những gì đảng và nhà nước nói, những ai sống và
làm theo hiến pháp và pháp luật thì đều có cùng một chung cuộc đó là
vào nhà tù nhỏ mà chiêm nghiệm cuộc đời và để suy gẫm về di huấn của cố
tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng nghe những gì cộng
sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”.
Video: NGUYỄN TẤN DŨNG CHỈ ĐẠO TRẤN ÁP TIẾNG NÓI ĐỐI LẬP
Trong thông
cáo ra ngày 21 tháng 9 nhan đề "Thủ Tướng Việt Nam Chỉ Đạo Tấn Công Các
Tiếng Nói Chỉ Trích Và Đóng Cửa Các Trang Blog", Giám đốc phụ trách
Châu Á thuộc Tổ chức Theo Dõi Nhân quyền, ông Brad Adams, nói rằng các
blogger này bị kết tội chỉ vì đã tường trình các thông tin mà chính
quyền không muốn người dân đọc và các blogger bị nhắm mục tiêu tấn công
vì chính quyền Hà Nội còn tùy tiện sử dụng các điều luật mơ hồ về an
ninh quốc gia để bỏ tù những người lên tiếng phê phán chính phủ.
Lên tiếng
về việc bắt giữ và xét các blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Anh Ba Sài
Gòn Phan Văn Hải và Công Lý, Sự Thật Tạ Phong Tần, Phó Giám đốc của
Human Rights Watch phụ trách khu vực Châu Á, Phil Robertson, nhấn mạnh:
“Chính quyền Việt Nam nên bỏ các cáo buộc đối với 3 blogger được nhiều người biết đến này và phóng thích họ ngay. Họ không làm gì để bị tội hình sự. Những gì họ làm là trình bày các thông tin mà người dân Việt Nam muốn đọc mà chính quyền không cho. Những người kêu gọi cải cách dân chủ, nhân quyền cần được tán dương vì đó là việc làm tốt cho sự phát triển của xã hội, nhưng tiếc là ngược lại, họ lại bị Hà Nội truy tố, giam cầm. Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường đàn áp quyền tự do ngôn luận và những ý kiến bất đồng của công dân như hiện nay, tôi cho rằng gần như không có khả năng ba blogger này sẽ được trả tự do trong phiên sơ thẩm sắp tới. Nhưng Hà Nội cần nhận ra rằng cộng đồng quốc tế đang theo dõi những hành động vi phạm nhân quyền của họ, nhiều nhà tài trợ cho Việt Nam đang quan ngại về thành tích nhân quyền của họ.”
Human Rights Watch nói rằng, lẽ ra chính quyền Việt Nam nên cần có một luồng thông tin tự do hơn giữa lúc đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế, nhiều vụ bê bối và mâu thuẫn chính trị nội bộ. Và Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền quốc tế này nhấn mạnh rằng Hà Nội cần hiểu rõ thông điệp rằng bịt miệng những người chỉ trích và bỏ tù các blogger không giúp ích cho việc giải quyết các vấn nạn của đất nước.
Ấy vậy mà
hôm 17 tháng 12 vừa qua, tại hội nghị ngành công an, Thủ tướng cộng sản
lại tiếp tục chỉ đạo ngành công an tiêp tục tang cường các biện pháp
trấn áp những tiếng nói đối lập rằng: “An ninh chính trị đang đứng trước
thách thức lớn khi các thế lực thù địch sử dụng chiến tranh thông tin
và chiến tranh tâm lý làm nội bộ ta phân tâm, ly tán và làm cho nhân dân
hoài nghi, mất lòng tin vào những người đứng đầu Đảng, Nhà nước và vai
trò lãnh đạo của Đảng. Thảo luận kỹ vấn đề này nhằm tham mưu với Đảng
các giải pháp tổng hợp bằng luật pháp và kỹ thuật để đối phó hiệu quả
với các âm mưu chiến tranh thông tin và tâm lý của các thế lực thù địch.
Vì hiện tại đang có 1/3 dân số thường xuyên sử dụng Internet. Bây giờ
Đảng phải ra tay chứ, nhà nước phải ra tay chứ, nó tấn công thông tin
như thế… Các đồng chí nghiên cứu kỹ âm mưu thủ đoạn của nó thế nào, các
nước đối phó ra sao thì Đảng mình phải lãnh đạo thế nào”.
Cùng với
Nguyễn Tấn Dũng, chỉ mười ngày trước phiên tòa phúc thẩm này, Đại tá
Trần Đăng Thanh cũng đã được đảng và nhà nước sai phái đi rao giảng, đi
"quán triệt" đường lối, chính sách và quan điểm của đảng, của nhà nước
CSVN đối với vấn đề biển đông cũng như đối với mối quan hệ Trung -Việt
cho lãnh đạo các trường đại học ở Hà Nội, mà bài rao giảng vừa mang tính
chỉ đạo, vừa răn đe giới trí thức Việt Nam, khi cái ông đại tá Trần
Đăng Thanh này phát biểu rằng:
- “Đối với
Trung Quốc hai điều không được quên”: “họ đã từng xâm lược chúng ta
nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta.
Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa”.
- “… các
đồng chí nhớ người Mỹ chưa hề, chưa từng và không bao giờ tốt thật sự
với chúng ta cả ... Nếu có tốt chỗ này, có ca ngợi chúng ta chỗ kia, có
ủng hộ chúng ta về Biển Đông chẳng qua vì lợi ích của họ. Họ đang thực
hiện “thả con săn sắt, bắt con cá rô”. Họ chưa bao giờ tốt thật sự với
chúng ta, tội ác của họ trời không dung, đất không tha.”
“… không được mất chủ quyền và quyền chủ quyền nhưng phải ưu tiên tối thượng là giữ được môi trường hòa bình“.
- “Trước mắt là chúng ta phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng chúng ta, sự điều hành của Chính phủ …”
- “… nếu
trường đại học nào còn để sinh viên tham gia biểu tình bất hợp pháp
trước hết khuyết điểm thuộc về các đồng chí Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu
trường đó, trước hết thuộc về Bí thư Đảng ủy – phòng quản lý sinh viên
của trường Đại học đó.”
Như thế này thì đã quá rõ: Những ai dám phản kháng lại Trung cộng xâm lược, những ai dám lên tiếng về chủ quyền biển đảo và những ai dám dùng pương tiện truyền thông đại chúng để bày tỏ quan điểm của mình như các thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và anh Ba Sài Gòn, thì khó mà tránh khỏi sự trừng phạt nặng nề của đảng và nhà nước CSVN.
Rõ ràng thông điệp mà ông Robert Phil của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền Human Rights Watch gởi đến cho nhà cầm quyền cộng sản Việ Nam rằng “Bịt miệng những người chỉ trích và bỏ tù các blogger không giúp ích cho việc giải quyết các vấn nạn của đất nước.” thực ra chỉ như nước đổ đầu vịt thôi.
Và ngay cả người viết cũng đã hơn một lần mượn lời của Thánh hiền
để nhắc nhở Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và tập đoàn cộng sản Ba Đình
rằng: “Nhân hiền nhi bất kính, tắc thị cầm thú giã- nghĩa là không biết
kính trọng kẻ hiền sĩ, tức là loài cầm thú vậy”. và Nguyễn tấn Dũng
cùng tập đoàn cộng sản Ba Đình vẫn tiếp tục bất kính hiền sĩ, tiếp tục
giam cầm nhân sĩ, hiền tài thì đồng bào Việt Nam cả trong và ngoài nước
đã thấy rõ chúng là ai rồi!
Từng là một
Việt cộng nằm vùng đã quá dày dặn trong kinh nghiệm khủng bố dân lành,
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ biết duy nhất một điều là dùng bạo lực
cách mạng để đe dọa và trấn áp những tiếng nói đối lập khi tiếp tục chỉ
đạo ngành công an phải: “đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, ý đồ kích
động, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, cương quyết không để nhen
nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá và đi ngược lợi
ích của đất nước, của nhân dân”.
Và chắc chắn chỉ đạo đó của y tá thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng đã rất có ý nghĩa với kết quả của phiên tòa hôm
nay để thể giới loài người càng hiểu rõ thêm về cộng sản Việt Nam bởi
nhân loại chỉ biết rõ cộng sản quốc tế, mà có thể họ chưa hiểu được rằng
cộng sản Việt Nam tàn ác và thủ đoạn gấp vạn lần cộng sản quốc tế. Và
người Việt Nam hôm nay càng thấy tự hào hơn về các thành viên của CLB
Nhà Báo Tự Do, bởi các anh chị đã không khuất phục trước bạo quyền, rằng
các anh chị vẫn ngẫng cao đầu trước bạo lực cách mạnh và các anh chị
vẫn cất cao tiếng nói của Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho toàn dân
Việt.
Chúng tôi hiểu rằng xiềng xích của bạo quyền cộng sản chỉ có thể
xiềng trói tay chân các anh chị
nhưng không bao giờ làm lụi tàn được ý
chí đấu tranh cho tư do dân chủ và nhân quyền hay dập tắt được tư tưởng
sống là đấu tranh đấu tranh cho quê hương Việt Nam được tự do đang bừng
cháy trong tim các anh chị.
Chúng tôi tin rằng, Việt Nam sẽ còn có hàng
triệu Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, hàng triệu Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải
và hàng triệu, hàng triệu Công Lý và Sự Thật Tạ Phong Tần… và ngày đó sẽ
không xa khi những tội đồ của đất nước hôm nay phải trả lời trước toàn
dân tộc Việt Nam về những tội ác mà chúng đã gây ra cho quê hương cho
dân tộc Việt Nam suốt ba phần tư thế kỷ qua… “Hổ thác lưu bì, nhân thác
lưu danh” những kẻ bán nước buôn dân hôm nay rồi sẽ phải lưu xú muôn
đời, còn các anh chị, những người dấn thân vì vận mệnh của đất nước vì
nền tự do dân chủ và quyền sống, quyền làm người của dân tộc mà lụy vòng
lao lý thì những trang sử vàng của Việt Tộc sẽ lưu danh các anh chị đến
muôn đời.
Ngày 28 tháng 12 năm 2012
Nguyễn Thu Trâm





No comments:
Post a Comment