Friday, May 3, 2013

Hình ảnh "giải phóng ngược" đang làm phá sản sở trường tuyên truyền 38 năm nay của CSVN


Le Van Phuong 
"Giải phóng" miền Nam: Saigon ngày 04/05/1975 - lính bắc cộng lần đầu tiên được nếm mùi đi xe Honda cùng với chiếc radio mới mua. Tiệm radio ở phía sau.

Nhờ vào ăn cướp của miền Nam nên được biết đến "mùi vị" Honda là gì chứ khi ở ngoài bắc nghèo không có hột cơm bỏ bụng phải lê lết mà đi bộ thì làm gì biết xe máy là như thế nào. Rõ ràng là "ai giải phóng ai" rồi mà tối ngày cứ oang oang rống "giải phóng miền Nam."
 


Thanh niên VNCH bị "giải phóng" dắt vòng vòng đấu tố vì tội "mê nhảy đầm"

 
Cái tội để tóc dài kiểu... VNCH, "giải phóng ...tóc"  (nhìn ánh mắt ngỡ ngàng và kinh dị của mấy em nhỏ ...vì chưa từng gặp cảnh bị đối xử mọi rợ như vầy bao giờ!)



Thanh Pham 
Ảnh này 30/4/2013 tại Nam CA dành riêng cho tên Trùm giải phóng

No comments:

Post a Comment