Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn.
Trả lại đây cho anh quân nhân
Quyền được sống đời trai hùng
Quyền tự hào, tự tôn nòi giống
Là bảo vệ non nước Việt Nam
Là bảo vệ dân lành Việt Nam.
Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân
Dân biết điều gì dân cần
Để tự do mưu cầu hạnh phúc.
Trả lại đây quyền chính đáng của người dân
Dân biết chọn gì cho mình
Cho thái bình non nước Việt Nam.
Trả Lại Cho Dân là một sáng tác của nhạc sĩ Duy Quốc Nam ở Việt Nam, đã được một số nhà hoạt động trong nước gửi đến cho đài SBTN và nhạc sĩ Trúc Hồ.
Vào năm 2013, khi chủ tịch CSVN Trương Tấn Sang sang gặp tổng thống Hoa Kỳ Obama, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ chuẩn bị những cuộc biểu dương lực lượng, vận động chính giới, và chiến dịch gởi thư cho Obama, kêu gọi đặt vấn đề nhân quyền trong lần hội kiến với Trương Tấn Sang.
Khi nhận được sáng tác này qua những lời hát được thu âm không có nhạc, nhạc sĩ Trúc Hồ đã chép xuống các note nhạc và hòa âm lại. Sau đó anh đã cùng một số ca sĩ của Trung Tâm Asia đã thu âm gấp để có thể tiếp lửa cho trong phong trào gửi thư lên Tổng Thống Barack Obama vào thời đó.
Bài hát này sau đó đã trở nên quen thuộc trong giới đấu tranh hải ngoại cũng như trong nước.
Ở Việt Nam, được biết các cuộc biểu tình gần đây khá quen thuộc với bài hát Dậy Mà Đi. Gần đây thấy ca khúc Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của cố nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang cũng được người biểu tình hát. Và nay là Trả Lại Cho Dân.
Những ca khúc đấu tranh luôn là một nguồn cảm hứng trong các cuộc biểu tình bất bạo động.
Xin mời quí độc giả nghe nhạc phẩm Trả Lại Cho Dân được hát vang trong cuộc biểu tình tại Sài Gòn.
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn.
Trả lại đây cho anh quân nhân
Quyền được sống đời trai hùng
Quyền tự hào, tự tôn nòi giống
Là bảo vệ non nước Việt Nam
Là bảo vệ dân lành Việt Nam.
Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân
Dân biết điều gì dân cần
Để tự do mưu cầu hạnh phúc.
Trả lại đây quyền chính đáng của người dân
Dân biết chọn gì cho mình
Cho thái bình non nước Việt Nam.
Trả Lại Cho Dân là một sáng tác của nhạc sĩ Duy Quốc Nam ở Việt Nam, đã được một số nhà hoạt động trong nước gửi đến cho đài SBTN và nhạc sĩ Trúc Hồ.
Vào năm 2013, khi chủ tịch CSVN Trương Tấn Sang sang gặp tổng thống Hoa Kỳ Obama, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ chuẩn bị những cuộc biểu dương lực lượng, vận động chính giới, và chiến dịch gởi thư cho Obama, kêu gọi đặt vấn đề nhân quyền trong lần hội kiến với Trương Tấn Sang.
Khi nhận được sáng tác này qua những lời hát được thu âm không có nhạc, nhạc sĩ Trúc Hồ đã chép xuống các note nhạc và hòa âm lại. Sau đó anh đã cùng một số ca sĩ của Trung Tâm Asia đã thu âm gấp để có thể tiếp lửa cho trong phong trào gửi thư lên Tổng Thống Barack Obama vào thời đó.
Bài hát này sau đó đã trở nên quen thuộc trong giới đấu tranh hải ngoại cũng như trong nước.
Ở Việt Nam, được biết các cuộc biểu tình gần đây khá quen thuộc với bài hát Dậy Mà Đi. Gần đây thấy ca khúc Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của cố nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang cũng được người biểu tình hát. Và nay là Trả Lại Cho Dân.
Những ca khúc đấu tranh luôn là một nguồn cảm hứng trong các cuộc biểu tình bất bạo động.
Xin mời quí độc giả nghe nhạc phẩm Trả Lại Cho Dân được hát vang trong cuộc biểu tình tại Sài Gòn.
Đoàn Hưng / SBTN
No comments:
Post a Comment