Friday, June 29, 2018

10 ĐIỀU "EM CHẢ LÀM ĐƯỢC ĐÂU"! CỦA MỘT DÂN TỘC THẤT BẠI.

     
images (4)                                                    Hình Internet

Điều 1:
 Dân mình còn thờ ơ lắm, nói không ai nghe.
Điều 2:
 Đi biểu tình chúng nó đánh đập, đàn áp dữ dội thế ai chịu cho nổi?
Điều 3:
 Nói thì dễ làm mới khó, cứ thử làm đi rồi biết .
Điều 4:
 Bạn có chí của bạn, tôi có chí của tôi, ai có chí đó nước sông không đụng nước giếng.
Điều 5
Tôi không lo sợ cho bản thân chỉ lo cho an nguy của gia đình. Vì gia đình tôi có thể hy sinh để nói chứ không làm.
Điều 6:
 Những thằng ở ngoài nói giỏi về nước chúng cũng như mình thôi. Cứ lo cho bản thân và gia đình trước đã. Đất nước để mặc đảng và mấy thằng "khờ" lo.

Điều 7:
 Dân Việt Nam còn bận "tay làm hàm nhai", hở ra là đói hơi sức đâu mà lo biểu tình. Chừng nào chết hẳn hay.
Điều 8:
 Ở đâu mà chẳng có tham nhũng, đàn áp bất công. Sống ổn định mà không có bạo loạn, chiến tranh là tốt lắm rồi.
Điều 9:
 Sống chung với Trung Quốc cũng đâu có sao. Đó là cường quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới kia mà?
Điều 10:
 Đời nhìn xuống chứ không nên nhìn lên. Hãy nhìn sang Venezuela và Syria dân họ còn khổ hơn mình vì đói kém, chiến tranh. Thôi thì ổn định như vậy là tốt rồi.
10 điều trên đây là nguyên nhân chính khiến đảng cộng sản tự do, thoải mái cướp đất, bán nước, gởi con du học nước ngoài, mua quốc tịch, rửa tiền, mua hàng loạt bất động sản ở những nơi có khí hậu tốt nhất nước Mỹ
  Sắp tới chúng tha hồ kinh doanh đất đặc khu lời khẳm, tha hồ mở sòng bạc, ổ điếm, tha hồ thành tỉ phú USD châu Á, tha hồ mua siêu xe, du thuyền, gái đẹp tận hưởng cuộc sống đế vương.
   Chỉ cần thảy cho mấy con chó trong ngành công an mấy cục xương như tha hồ bắn tốc độ mãi lộ, tha hồ bảo kê cho cướp, mafia, gái...tha hồ ăn hối lộ hành dân...là chúng đã có một đội ngũ "chó" đông đảo để bảo vệ chế độ. Mấy con chó này bất cần liêm sỉ, chỉ cần đánh dân cho mạnh cho đều tay là dân sợ, tìm mọi lý do để trốn trong nhà và tìm mọi lý do để có thể chiều chiều đi nhậu, bia ôm, gái gú.
Trên đời này nếu mà dùng bạo lực có thể cai trị được dân, buộc dân cúi đầu thì làm gì có 112 nước dân chủ, làm gì có một Hàn Quốc bỏ tù đến 6 đời tổng thống và bất cứ tổng thống nào được ưu đãi trong nhà tù hơn các tù nhân khác là cũng bị dân xuống đường phản đối?
Nhưng không sao chế độ độc tài có thể không tồn tại được ở các nước khác nhưng có thể tồn tại ở Trung Quốc và Việt Nam. Bởi ở hai nước này số người đi bằng hai chân rất ít. 
Đa số thường đi bằng bốn chân.

FB. Dương Hoài Linh

No comments:

Post a Comment