Friday, June 8, 2018

BIỂU TÌNH: MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM.

der-spiegel-26-2012-1







Một lần nữa chúng tôi đăng lại ảnh người thanh niên Tây Tạng tự thiêu đòi quyền tự trị để nhắc nhở người dân Việt Nam về trách nhiệm đối với chính dân tộc của mình-
QĐB
**
Được biết ngày Chủ nhật sắp tới ngày 10/06/2016 tại Sài Gòn sẽ có cuộc biểu tình nhằm phản đối nhà cầm quyền csVN dâng hiến đất đai Việt Nam cho Trung Cộng với mỹ từ cho thuê, và tại miền Nam California đông đảo người dân cũng hưởng ứng bằng cách đến trước tòa đại sứ Trung Hoa Dân Quốc để phản đối.
Đây là một hành động chính đáng nhưng sẽ rất tiếc nếu người dân không hiểu rõ được mục đích cũng như mục tiêu của mình.

Bộ mặt bán nước, hại dân và phản động của đảng cộng sản Việt Nam đã hiện nguyên hình, chúng sẵn sàng bán rẻ dân tộc để đổi lấy tiền tài nuôi dưỡng quyền lực cai trị và sẽ tiếp tục thực thi những chính sách phản động cướp bóc đất đai của người dân, ngăn cấm tự do ngôn luận và cho mình là tầng lớp cai trị và người dân là loại bị thống trị.
Đây sẽ không là một cuộc biểu tình bình thường chỉ riêng tại Sài Gòn mà đây sẽ chính là một cuộc biểu tình của cách mạng khi người dân nhận thức được mình đang bị cai trị bởi một tầng lớp vô lại, chúng cướp tất cả của chúng ta và cuối cùng là bán đất đai tiền nhân đã gầy dựng cho giặc, chúng cam tâm làm thân khuyễn mã vô điều kiện còn bọn cướp Tàu xâm lăng nước ta mà không phải tốn một viên đạn nào trong kế hoạch xâm lược mềm với sự đồng lõa của bè lũ tay sai phản bội.
Biểu tình xảy ra là điều tất yếu nhưng khi đã nhận thức được đảng csVN chính là kẻ thù của dân tộc thì chúng ta phải tiến hành các bước đi để truất phế bọn chúng, trao trả chính quyền về tay nhân dân, vì thế cuộc biểu tình vào ngày 10/06 sắp tới không chỉ riêng tại Sài Gòn mà cần phát động toàn diện trên 63 tỉnh thành Việt Nam. Đặc biệt tại ba vùng trọng điểm: Bắc-Hà Nội, Trung-Đà Nẵng và Nam-Sài Gòn.
Điểm tập trung cho các đoàn biểu tình không chỉ là đi lòng vòng các khu phố chính mà là đối diện cơ quan công quyền cấp cao nhất khu vực, tất nhiên đoàn biểu tình cũng sẽ đối đầu với lực lượng ngăn cản, nhưng thời điểm này không còn là thời điểm đấu tranh bất bạo động như một sổ kẻ kêu gọi mà là “bạo lực đối đầu bạo động”, hãy chuẩn bị cho mình những vũ khí thô sơ, những bịch mắm thối để ném vào mặt những tên chó săn, khi bạo lực lên ngôi thì sự bạo động của người dân cũng nâng cấp thành bom xăng, gạch đá để chống trả, chúng ta cần phải tiêu diệt một số thành phần cực kỳ hung hăng trong đó đáng lưu ý là bọn an ninh chìm và những tên dân phòng, tinh thần tranh đấu cho lần này không phải chỉ là một cuộc diễu võ dương oai mà là cuộc tranh đấu có thể kéo dài trong nhiều ngày.
Sẽ vô cùng đáng quý khi quân đội nhận thức được mình đang là một công cụ tay sai để bảo vệ cho một đảng phái phản quốc, quay đầu súng lại với bọn phản động và đứng về phía nhân dân, nếu có tướng lĩnh cộng sản nào thực hiện được thì người đó xứng đáng là anh hùng dân tộc sau khi chiếm tòa nhà quốc hội, trụ sở trung ương đảng, bắt giữ những tên phản quốc, giải tán đảng cộng sản và trao trả quyền tự quyết cho dân tộc Việt Nam.
Biểu tình, mệnh lệnh từ nòi giống Lạc Việt đang vang vọng trong tâm trí mọi con người Việt Nam, nhưng để tránh bị những thất bại đáng tiếc thì các đoàn biểu tình hãy tập trung trước quốc hội, trụ sở trung ương đảng, UBND các thành phố để lên án hành vi phản bội dân tộc của đảng csVN, khi bọn chúng vẫn ngoan cố phản động thì sẽ không ngại ngần gì khi các đoàn biểu tình chiếm giữ các cơ quan công quyền, bắt giữ những tên tay sai và loan báo khắp các tỉnh thành để cùng hưởng ứng, mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là biểu tình phản đối Luật Đặc Khu mà chính là lật đổ đảng cộng sản, thủ tiêu một đảng phái chính trị phản bội lại chính dân tộc của mình.
     Đừng quên rằng chính nước Mỹ đã xuất phát câu nói: “Freedom is not free”, tự do nó có cái giá của nó và chúng ta hãy làm mọi việc có thể để đạt được điều đó.

   Trước hiểm họa mất nước giờ đây không còn biên giới giữa các miền ý thức hệ, không còn quốc gia, cộng hòa hay cộng sản mà tất cả đểu phải cùng nhau đoàn kết lại để tạo thành lực lượng đối lập với đảng csVN, trong đó chúng tôi xin nhắc nhở đến lực lượng Phật Giáo trong nước - với con số tín đồ bán nữa dân tộc- vì sự im lặng kéo dài của họ trong công cuộc chung của đất nước.

  Hãy đứng lên người dân Việt Nam, chính lúc này hay sẽ là ngàn năm nô lệ, chúng ta sẽ không còn có một cơ hội nào khác một khi bọn giặc đã hiện diện trên quê hương!
Nguyên Anh

No comments:

Post a Comment