Monday, July 30, 2018

KHI CON KHỈ CÓ QUYỀN, NÓ SẼ NÓI GÌ?


Con Khỉ Đỗ Văn Đương, đại biểu quốc hội nhà bọn khỉ chúng nó lại vừa có thêm một phát ngôn ăn gạch đá cư dân mạng khi cho rằng "tù nhân VN sướng hơn sinh viên thời xưa" thế nhưng không biết trong đầu con khỉ này là sinh viên miền nam hay miền bắc.

  Chế độ tù nhân VN là chế độ tồi tệ nhất thế giới khi người tù bị bắt buộc phải làm việc không công cho bọn cai ngục, ngoài ra họ còn có thể bị chết bất cứ lúc nào một khi bọn quản giáo bật đèn xanh cho bạn tù ám hại.Con Khỉ tên Đương này trước đây cũng có phát biểu gây sốc khi hắn so sánh một đĩa rau muống hắn ăn tại Trung Quốc có giá đến 200.000VNĐ, nhưng vì là khỉ cho nên nó không hiểu rằng giá rau đã chế biến dành cho khách du lịch tất nhiên phải cao giá hơn bó rau muống chưa chế biến, không tin thì cứ vào các nhà hàng đặc sản tại Việt Nam kêu một đĩa rau muống xào thì sẽ biết không thua gì cái giá bên Trung Quốc.

Qua đây chúng ta sẽ hiểu được rằng trong cái được gọi là chính phủ, quốc hội nước chxhcnVN chỉ toàn một bọn ngu si đần độn hay cũng chính chúng giả vờ ngu để đồng lõa cùng đảng cầm quyền bịp bợm người dân.
Với phát ngôn này con Khỉ Đỗ Văn Đương được xếp hạng sau con khỉ cái Nguyễn Thị Kim Ngân khi nói về luật pháp rừng rú mà bọn chúng dùng để bao che lẫn nhau, thật đúng là trò khỉ!


Quyền Được Biết

No comments:

Post a Comment