Saturday, September 29, 2018

NIỀM TIN HÃO HUYỀN


image3



                                                “Buông dao xuống sẽ thành Phật”
 

Đó là câu nói mà người dân thường hay nghe trong những bộ phim Tàu mà ban Tuyên Giáo của Đinh Thế Huynh đã nhập về hòng xóa bỏ văn hóa cũng như đạo lý nghìn đời của dân tộc Việt Nam.
Câu nói này thường xuất hiện trong các bộ phim Thủy Hữ, Tần Thủy Hoàng và các phim bộ cổ trang, lâu dần nó ngấm vào nếp suy nghĩ của người Việt và họ cũng tin rằng dù có làm ác đến đâu khi sám hối ăn năn cũng sẽ được Trời, Phật, Chúa, Thánh, Thần đoái thương miễn tội để linh hồn được siêu thoát về chốn an lành.

Tin vào điều đó cho nên chúng ta thấy những tên chóp bu cộng sản một mặt thì tàn ác giết người không gớm tay nhưng mặt khác chúng lại dùng tiền của để cúng dường chùa chiền hòng tạo công đức với Trời, Phật mà Trần Đại Quang là một ví dụ điển hình, y đã dùng những đồng tiền bẩn thỉu của mình để cúng dường công đức các chùa chiền khắp đất nước nhưng y cũng chính là tên sát thủ máu lạnh khi ra lệnh cho đàn em giết chết các công dân trong đồn nhiều nhất với những cái chết khó tin như tự tử, treo cổ hay bị cắt cổ mà người dân đã chứng kiến trong nhiệm kỳ của y khi đương chức Bộ Trưởng Bộ Công An và sau này là Chủ tịch nước CHXHCNVN.
Một trường hợp khác là Đỗ Mười, nguyên TBT. Đảng csVN, y chính là một tên hung thần đày đọa miền nam Việt Nam sau khi cưỡng chiếm, y đã gây nên bao đau thương mất mát cho hàng vạn gia đình, chồng cha đi tù cải tạo, con trai bị bắt đi nghĩa vụ, TNXP, con gái làm đĩ đứng đường, tội ác của Đỗ Mười không thể nào tả xiết thế nhưng cũng dựa vào cái chân lý ảo tưởng “Buông Dao sẽ Thành Phật” của bọn Hán nô cùng với sự xảo trá của những tên sư hổ mang vẽ chuyện  cúng dường, cầu siêu để nhận  của y hàng đống tiền mà y đã cướp được trong thời gian tại chức để chúng cùng nhau tung hô cho y lên hàng: “Bồ Tát”.

Tu hành dễ đến thế sao?
Để có ngôi vị Phật thì kinh điển Phật Giáo đã ghi rõ: “Hành giả phải chuyên cần tu luyện trong nghìn, muôn, ức kiếp…” kiếp ở đây được hiểu là một kiếp người mà chúng ta đang có, 1.000, 10.000 và 100.000 kiếp người tu hành với phương châm đại từ thì mới mong nhìn thấy con đường giải thoát, thế thì bọn chóp bu cộng sản đã tu luyện được ngày nào chưa mà lại đòi được những phẩm hàm cao quý?
Chủ nghĩa cộng sản theo chủ thuyết vô thần Tam vô, họ không có niềm tin vững chắc vào tôn giáo và trong lòng họ không có nền móng của đức tin thì việc nhập nhằng đánh lận con đen chỉ là để mị dân, lừa bịp dân chúng và tự an ủi mình bằng một niềm tin hão huyền rằng sẽ được Trời, Phật đoái thương tiếp dẫn vong hồn về miền Cực Lạc - một thế giới an vui không ưu phiền mà các Phật Tử đều hướng tới.

Hình ảnh tên Tội Đồ Dân Tộc HCM ngồi chễm chệ trong ngôi chùa Đại Nam Quốc Tự của tên đại gia Dũng Lò Vôi tại Bình Dương nói lên điều gì? 

Đó là sự bịp bợm dân lành khi bản thân HCM hoàn toàn không phải là người Phật tử, y không hề quy y Tam Bảo, trái lại y đã phạm nhiều tội trọng trong quá trình tham chính của mình, giết hàng triệu dân thường trong chiến tranh, thủ tiêu các đảng phái đối lập, nghiêm trọng hơn chính y lại là một tên bán nước khi chỉ thị cho Phạm Văn Đồng ký công hàm thừa nhận thềm lục địa Việt Nam là của giặc Tàu. Chỉ với hành vi giết oan một nhân mạng thì đã bị đọa đày nơi hỏa ngục thì HCM làm gì mà được vinh hạnh ngồi cùng với những bậc chân tu?
Một giòng status trên Facebook của một cô bé đạo Công Giáo viết rằng cô ta đã nằm mơ thấy tên sát thủ Trần Đại Quang về nói chuyện với mình, y tự thú đã bị giết chết, đã có người khác đóng thế vai, y ăn năn hối hận về những gì mình đã làm trên dương thế và đã được Chúa nhân từ tha thứ, cô ta chia sẻ giấc mơ của mình với mọi người và mong rằng đừng ai ném đá thêm về cái chết của tên trùm mật vụ.
Đây là một chuyện tầm xàm của những đầu óc ủy mị mà cộng sản thường gọi là tiểu tư sản, bởi vì Trần Đại Quang là một kẻ ngoại đạo, y không có niềm tin vào Chúa và cho dù Chúa có nhân từ thì y cũng sẽ không bao giờ được gặp, đơn giản vì với những tội ác dã man của mình Trần Đại Quang đã bị quỷ Satan bắt hồn về hỏa ngục, hắn đâu có cửa nào thoát ra để mà bay lên gặp đức Chúa trên cao?

    Đó là những giá trị hữu thần mà tất cả chúng ta cần phải biết, dù là người Lương, người KiTô Hữu hay bất kỳ giáo phái nào khác trên trái đất này, không có đạo giáo nào dạy chúng ta giết người, sát nhân là phải đền mạng,  sống trên đời thì có luật dương thế, khi chết đi thì có luật của Trời, điều đó hầu như tất cả chúng ta nếu có đức tin đều đã biết.
“In God We Trust”, Chúng Tôi Tin Vào Thượng Đế, hay Chúng Tôi Tín Thác vào Thượng Đế là một giòng chữ trên tờ giấy bạc USD của Hoa Kỳ, không phải vô cớ mà họ viết lên điều đó, giòng chữ đó minh chứng rằng đất nước này tin vào Thượng Đế, vào đấng toàn năng đã tạo nên và ban cho họ có được như ngày hôm nay, đó cũng là minh chứng cho mọi người biết được Hoa Kỳ là một quốc gia hữu thần, tin vào những giá trị thiêng liêng chứ không tin vào những lý thuyết vô thần,  vì thế Thượng Đế đã ban cho họ nhiều điều mà các quốc gia khác không có, nếu nhìn theo góc độ duy tâm thì chúng ta sẽ hiểu được vì sao mà HCQ. Hoa Kỳ lại là một cường quốc của thế giới, căn bản là họ đã xây dựng niềm tin hữu thần từ gốc rễ của quốc gia để làm nền tảng xây dựng cấu trúc xã hội từ khi lập quốc cho đến hôm nay…

  Với căn bản như thế thì khi chúng ta nhìn những cái đám tang rầm rộ của Võ Nguyên Giáp, của Trần Đại Quang hay bất kỳ tên chóp bu cộng sản nào khác, dù cho chúng có cố gắng làm cho hoa mỹ văn hoa thì chỉ còn cái xác thối tha đang nằm trong quan tài còn linh hồn của bọn chúng đã bị đóng gông đưa về hỏa ngục để trả lời cho những việc làm mà chúng đã gây ra trên dương thế.
Tôi không có tham vọng viết một bài viết về Thần Học mà chỉ với tư cách một người có niềm tin tôn giáo để viết nên những giòng chữ này cho bạn đọc tại Việt Nam, một đất nước cộng sản vô thần, người dân đa phần sống với niềm tin mù lòa vay mượn, viết để hy vọng rằng đất nước của chúng ta sẽ thay đổi tốt hơn lên, con người đối xử với nhau chan hòa hơn, nhân ái hơn, tất nhiên điều đó chỉ có trong một quốc gia hữu thần, một giá trị mà tôi đang tranh đấu chứ không phải là một đất nước vô thần mù lòa cùng những niềm tin vay mượn hão huyền...

Nguyên Anh
(quyenduocbiet)

No comments:

Post a Comment