Sunday, September 2, 2018

VN, đất nước của những nghịch lý.

Tôi nghĩ đến điều này khi nhìn thấy tấm hình mọi người đem hương hoa đến viếng TNS John McCain ngay tại chân bức phù điêu được đặt ở nơi được cho là ông đã bị bắt tại Hà Nội (xem hình; hình chôm trên facebook của bạn bè từ Hà Nội).

40304209_10210091218830797_1325925999925264384_n

  Bức phù điêu ấy thể hiện TNS John McCain trong tư thế quỳ gối, đầu hàng. Nó phô bày tâm lý tự hào, đắc thắng của bên thắng cuộc, với mục đích sỉ nhục kẻ bại trận.


Vậy mà giờ đây khi ông mất, dân chúng VN lại hết lòng xót xa thương tiếc một kẻ thù đã bại trận, và một cách nào đó đã vinh danh ông ngay tại chỗ mà ông bị đóng đinh vào lịch sử như một kẻ thất bại đớn hèn.

Có nghịch lý nào lớn hơn nghịch lý này không?

Tôi nghĩ, nếu Mc Cain có linh hồn và nhận biết được điều này, chắc ông sẽ lấy làm thú vị lắm.

Vu Thi Phuong Anh(facebook)

No comments:

Post a Comment