Monday, November 12, 2018

DÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ GIẢ HIỆU

Chính trị dưới triều đại cộng sản là một chủ để nhạy cảm mà người dân luôn kiêng sợ, họ có thể ăn nhậu đập phá, xì ke, đĩ điếm nhưng khi nói về chủ đề chính trị thì ai nấy đều lãng xa và nhìn người nói bằng ánh mắt sợ hãi e dè, thêm vào đó những tên đảng viên trong khắp các bộ phận của xã hội đế thêm vào “cứ để đảng và nhà nước lo”; ai hăng say phát biểu quá, nghịch lỗ tai quá thì chúng liền áp đặt cho cái mũ “Phản động, chống phá đảng ta, nhà nước ta”' nhẹ thì kiểm điểm tại tổ dân phố, phường xã còn nặng nề hơn là bắt giữ, truy tố, bỏ tù bất cứ thời hạn nào mà họ muốn trong cái đất nước chỉ chuyên xài luật rừng.

Một diễn tiến mới đây cho thấy đảng csVN kiên quyết đi theo con đường phản động để bảo vệ lợi ích của mình khi quốc hội tay sai thông qua Luật Đặc Xá, theo đó tất cả các tội danh đều được chiếu cố ân giảm thời hạn thụ án ngoại trừ các tội danh : “gián điệp, chống phá chính quyền, khủng bố…’ sẽ không được xem xét. Điều đó có nghĩa là các tù nhân chính trị tại Việt Nam sẽ phải chịu giam cầm trong chốn lao tù cho hết mức án đã tuyên.
Nhìn ở chiều ngược lại chúng ta thấy những ai vi phạm vào các tội danh đó?
Đó chính là những con người yêu nước, họ chống đối chế độ bởi vì chế độ cai trị ngày hôm nay đã trở thành một chế độ mục ruỗng từ thượng cho đến hạ tầng, họ tranh đấu để cho Việt Nam có một chính quyền mới tốt hơn khác hẵn cái chế độ tham nhũng giòi bọ đang ngày đêm làm giàu trên xương máu dân tộc và cái quốc hội trá hình tay sai của đảng đã cho họ là những thế lực đối lập cần phải cách ly để tránh sự nguy hiểm dẫn tới sụp đổ chế độ mà họ đang phục vụ.
Với hành vi thông qua Luật Đặc Xá này quốc hội nước CHXHCNVN đã gần như tuyên bố rằng chính họ, những kẻ đang phục vụ như những đám osin sẽ không nhận được chế độ đặc xá một mai khi chính quyền mới được thành lập, chính họ đã bít đi cánh cửa thoát hiểm của mình bởi vì những hành vi của họ khi còn đương chức sẽ được ghi nhận.
Chính trị là một chủ đề rất bình dân và gần gủi với mọi người dân trên thế giới, họ có quyền được biết những gì đang xảy ra trên đất nước của mình, họ có quyền cất tiếng nói chỉ trích, ở mức độ cao hơn là biểu tình đồng thuận hay phản kháng với nhà cầm quyền, đó là một giá trị dân chủ của người dân mà chính quyền không thể ép buộc, bắt buộc họ phải tin theo những lý luận giả tạo, ngụy biện, những chủ trương có hại cho toàn dân điển hình như Fomosa xả thải đầu độc thủy hải sản; làm ô nhiểm môi trường, giá xăng dầu lên ảnh hưởng đến toàn xã hội vì các mặt hàng đều tăng giá, các trạm BOT thu phí đến bao nhiêu năm? Con số thực thu là bao nhiêu? người dân hoàn toàn có quyền chất vấn đòi hỏi chính phủ phải trả lời công khai, họ hoàn toàn có quyền được biết những đồng tiền thuế đóng góp bằng mồ hôi công sức của mình được dùng vào những công trình phục vụ công ích hay chỉ là làm giàu cho giới chức có thẩm quyền, họ hoàn toàn có quyền được biết và chính phủ bắt buộc phải trả lời một cách công khai và minh bạch.
   Nhưng tại Việt Nam thì không phải là một quốc gia dân chủ, nếu có thì đó chỉ là một nền dân chủ giả hiệu treo đầu dê bán thịt chó (VNDCCH tại miền bắc trước 1975), nước Việt Nam hôm nay là một quốc gia đi theo đường lối cộng sản độc tài, họ không muốn nghe tiếng nói của người dân, họ cho mình có toàn quyền quyết định tương lai đất nước, họ ngăn cấm bỏ tù những ai chống đối vì thế muốn thể hiện quyền dân chủ của mình khi sinh sống trong nước là một việc bất khả thi bởi vì nhà cầm quyền không hề tôn trọng, nói trắng ra là họ đã đánh cướp quyền dân chủ của người dân Việt Nam.

   Một chế độ độc tài như thế, một nhà nước, quốc hội bù nhìn chỉ lo lợi ích của mình thì chờ đợi họ đem lại dân chủ cho người dân Việt Nam là một việc làm bất khả thi, họ viện dẫn bất cứ lý do nào như trình độ, nhận thức của người dân còn thấp chưa thể thi hành thay vì khai triển  các điều luật cho người dân được biết và sử dụng cái quyền dân chủ của mình, họ cố tình cướp đoạt và vu khống cho bất kỳ ai đụng chạm đến quyền lợi của họ thì việc đàm phán, chờ đợi chỉ là chuyện hoang đường.
Muốn có dân chủ thật sự điều tiên quyết là người dân phải đứng lên lật đổ cái đảng độc tài hủ lậu mang tên cộng sản, xây dựng một nhà nước mới, nơi tập trung nhiều cái đầu của các con người dân chủ để làm ra luật, thêm vào đó là xây dựng một nhà nước pháp quyền nhằm bảo đảm các giá trị dân chủ không bị xâm phạm, một chính phủ thực sự biết lắng nghe người dân trước khi thi hành các chủ trương có ảnh hưởng đến toàn xã hội, một chính quyền có lòng tự trọng bắt buộc phải từ chức khi có sai lầm. Đó chính là một quốc gia dân chủ, từ người dân cho đến nguyên thủ.

   Muốn có dân chủ thì bắt buộc tuyệt đại bộ phận người dân trong nước phải quan tâm đến xã hội mình đang sống, từ đó trang bị những kiến thức chính trị cần thiết phổ cập đến đại bộ phận xã hội, trong làn sóng đó sẽ nổi lên những chính trị gia lỗi lạc khi những kiến thức dân chủ đã trở thành bản lĩnh chính trị, chính họ sẽ là những lãnh đạo đảng phái đối lập và là nguyên thủ quốc gia dẫn đưa đất nước trở thành một quốc gia dân chủ.
Còn đợi đảng cộng sản ban cho, bố thí cho xin “một chút tự do, một chút dân chủ” như một thằng bại não nào đó tại Nam Cali lếu láo thì đó chỉ là loại dân chủ rởm, dân chủ nửa vời giả hiệu.

Nguyên Anh
(quyenduocbiet)

No comments:

Post a Comment