Saturday, November 17, 2018

VIỆT NAM NHỮNG NGÀY SẮP TỚI...

Chuyện Nguyễn Phú Trọng lên ngôi Chủ Tịch Nước CHXHCNVN là chuyện đã được biết trước, một kẻ tiểu nhân, tham quyền cố vị như y thì giấc mộng làm hoàng đế nước Việt là chuyện hiễn nhiên dù cho trình độ có hạn, tầm nhận thức vỹ mô về tình hình thế giới thuộc loại “đái không qua cọng cỏ” cho nên mới kiên định con đường XHCN trong khi D. Trump kêu gọi thế giới tẩy chay.
Nhắm mắt bưng tai là chuyện thường xã nghĩa, bọn chúng luôn ngụy biện, xảo ngôn bằng những ngôn từ tự sáng chế ra như “Kinh tế thị trường, nhưng lại định hướng XHCN” mẹ kiếp, nghe lại muốn văng tục, đã là XHCN đích đến cuối cùng của chủ nghĩa cs là làm gì có kinh tế thị trường tự do?.
Tiếp theo là những luận điệu phản động thù địch với nhân dân khi chụp mũ bất cứ ai có tư tưởng cấp tiến bằng những từ ngữ “Thế lực thù địch, phản động”; bọn “ăn bơ thừa sữa cặn”; “bọn thế lực thù địch chống phá đảng ta, nhà nước ta”…

Phải, đảng ta, nhà nước ta đẹp lắm, trong sạch lắm, đẹp đến nỗi lịch sử đảng là một đống bầy hầy nhầy nhụa khi ai cũng biết đạo đức của Boác chỉ là một thằng du thủ du thực gặp thời, trong sạch đến nỗi phải giăng mùng để họp bàn với nhau những âm mưu thủ đoạn cướp đất, bán nước, chống lại nhân dân và phản động đến nỗi sẵn sàng bắt giữ thủ tiêu bất kỳ ai cất lên tiếng nói…
Sau khi lên ngôi hoàng đế Nguyễn Phú Trọng sẽ làm gì?
Chắc chắn y sẽ xử tội tên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, kẻ đã dám qua mặt y nhiều lần và bè lũ đàn em thành Hồ, bọn sâu bọ bán đất lấy tiền bỏ túi riêng mà ê kíp Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua sẽ là những con giòi bị xử trảm, tất nhiên nghệ thuật của một thằng thâm hiểm như Nguyễn Phú Trọng sẽ không hấp tấp làm càn mà y sẽ tra khảo từ từ, chiếm giữ hết của cải của bọn sâu dân mọt nước để quy tập về con giòi chúa đảng, sau đó tùy theo mức độ thành khẩn ăn năn của chúng mà xem xét mức án sẽ tuyên, đó cũng là hậu quả phải đến cho Nguyễn Tấn Dũng khi nắm giữ chức vụ quan trọng suốt hai nhiệm kỳ mà không dùng quân đội có trong tay xóa sổ đảng CS, thay vào đó y chỉ chăm bẳm vào những hợp đồng quân sự, kinh tế, vay mượn tứ tung để làm giàu, vì thế cái chết cho y là do chính y tự tạo ra khi ngày hôm nay kẻ thù của y Nguyễn Phú Trọng đã nắm trong tay toàn bộ binh quyền.

     Điểm đặc biệt của con người Nguyễn Phú Trọng là sự lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Cộng, hắn là một kẻ nhu nhược và hèn hạ khi nhiều người đã hài tội phản bội Tổ Quốc và Nhân Dân của hắn, sự toàn vẹn lãnh thổ giả tạo mà y hãnh diện khoác lác chỉ là là sự độc lập của một quốc gia có tầng lớp lãnh đạo hèn yếu, chỉ biết loanh quanh trong cái chủ nghĩa bế tắc CS và dựa dẫm hoàn toàn vào ngoại bang mà cái nơi mà hắn trao trọn niềm tin bất hạnh thay lại chính là bọn kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ta: Bọn Bá Quyền Tàu Khựa!
     Việc để mất hàng trăm Km vùng lãnh thổ địa đầu và sự khống chế hoàn toàn thềm lục địa VN không phải chỉ riêng Nguyễn Phú Trọng phạm tội, nó kéo dài từ thời HCM cho đến hôm nay nhưng đến thời Nguyễn Phú Trọng thì lại là thời điểm rốt ráo đẩy nước ta vào vòng vây của giặc, từ việc làm ngơ khi TC tấn công ngư dân, đem giàn khoan vào vùng lãnh hải cho đến việc chuẩn bị cho ra Luật Đặc Khu, cho phép đồng Nhân Dân Tệ lưu hành tại các tỉnh phía Bắc đã đủ nói lên tính chất vong nô của đảng CS, chúng không hề xem trọng giá trị Tổ Quốc và Nhân Dân, cái bọn chúng cần là những khoản tiền kếch xù lại quả của bọn thôn tính, sau khi đã đầy túi tham chúng tìm đường cho con cháu định cư tại nước ngoài mà Mỹ, Úc, Canada là những quốc gia luôn được nhắm tới, bọn giòi bọ này đã nhung nhúc tại hải ngoại với chất giọng Ba Ke 2 nút, mở miệng là huênh hoang khoác lác theo thói quen có tiền từ trong nước dù cho những đồng tiền đó thấm đẫm mùi máu xương ai oán của dân tộc cùng một số kẻ cơ hội ăn theo ngoài mặt thì hò reo lá cờ Vàng còn sau lưng thì lúp lén làm ăn với bọn chúng theo cung cách đâm sau lưng chiến sỹ.
    Chúng ta đã, đang và sắp mất nước theo kế hoạch tằm ăn dâu của giặc, chúng dùng tiền mua từng căn nhà, lập lên những con phố, khu công nghiệp, đặc khu trước sự kinh hoàng bất lực của toàn dân, bởi vì chúng ta không thể nào chống lại một âm mưu vỹ đại khi bọn chúng có trong tay những vũ khí quân dụng, những đội quân hùng hậu và chúng vẫn đang tiếp tục ăn cướp đất đai của Tổ Quốc để hiến dâng cho giặc với những mỹ từ đẹp đẽ...
Nhân dân Việt Nam cần phải đứng lên, cần phải cất tiếng nói để bảo vệ giống nòi của mình, nước đã đến chân, thời giờ không còn cho phép chúng ta chần chờ, phải liên tục xuống đường gây sức ép với đảng cầm quyền, phải tiến hành ly khai đảng CS và đứng về phía nhân dân, phải đi đến đích cuối cùng đặt đảng CS ra ngoài vòng pháp luật, lật đổ một bọn tham quan ô lại, bán nước vong nô cần sức mạnh đoàn kết của toàn dân, để cất tiếng nói” “Đảng cs không có tư cách để bán nước, không có tư cách để cai trị và thủ tiêu dân tộc Việt Nam”.
Chần chừ, tự mãn với những thành tích nhỏ bé chỉ làm cho đảng cs có thêm thì giờ bàn tính những mưu ma chước quỷ, chúng đã thông qua Luật An Ninh Mạng thì chắc chắn rằng Luật Đặc Khu sẽ cùng chung công thức.
    Đừng trông mong vào nước Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác giao tranh cùng TC thì Việt Nam sẽ hưởng lợi, với tính chất bán nước vong nô của Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn csVN thì chắc chắn chúng sẽ là một bọn chư hầu sát cánh cùng với nước Mẹ của bọn chúng chống lại thế giới văn minh bởi vì chống lại sự tiến bộ của loài người luôn là bản chất của những con người cộng sản.
   Bạn muốn có tự do, dân chủ, nhân quyền cho bạn nói riêng và Việt Nam nói chung thì bạn phải tranh đấu vì điều đó, không ai có thể giúp mình bằng chính bản thân mình!
Người Sài Gòn
(Quyenduocbiet)

No comments:

Post a Comment