Friday, December 14, 2018

Cộng Sản Giết Sạch Thương Phế Binh Bộ Đội trong Chiến Tranh Xâm Lăng Miền Nam

Họp mặt các quý Thầy cùng bà con anh chị em khắp nơi đến Vũng Tàu du lịch và ghé thăm Minh Hằng
* * *
Mấy năm trước, nói chuyện với mấy anh bạn, tôi mang "Nỗi Buồn Chiến Tranh" của Nguyễn Bảo Ninh ra kể cho họ nghe chuyện phế binh bộ đội bị đối xử như súc vật. -- Họ bực bội bảo: tụi nó làm gì có thương phế binh, nó giết sạch! Thật sự tôi hơi bất mãn vì làm sao đồng đội có thể giết nhau? Gần đây hơn chút, tài liệu của Nhà Văn Quân Đội Hải Triều chép: tụi nó mang thương phế binh bộ đội ra biển Miền Trung đổ xuống cho chết hết! Người cộng sản ly khai này, dù không là Đảng viên, nhưng cũng là một nhân viên cao cấp -- cũng xác nhận việc giết sạch các thương phế binh bộ đội. Và nhiều chuyện kinh hãi khác nữa!!

 
FB Bùi thị Minh Hằng

No comments:

Post a Comment