Dân chủ hóa đất nước là một mệnh lệnh của dân tộc dành cho tôi, cho bạn, và cho tất cả chúng ta.
Nếu bạn không muốn thấy trong tương lai con cháu của chúng ta: "trai thì đi bán cơ bắp, gái thì đi bán thân nơi xứ người," như hiện nay thì bạn hãy đồng hành cùng tôi làm chính trị.
Nếu bạn không còn muốn thấy cảnh trẻ em đi bán vé số và các cụ già phải lang thang trên đường mưu sinh như hiện nay thì bạn hãy cùng tôi dấn thân làm chính trị.
Nếu bạn muốn thấy một chính phủ tận tụy phục vụ nhân dân và biết tạo công ăn việc làm cho người dân, cũng như biết xây dựng một hệ thống an sinh xã hội cho trẻ em, cho người tàn tật, và cho các cụ già thì hãy dấn thân cùng tôi làm chính trị.
Bạn có muốn sổ thông hành của mình có giá trị để được đi thật nhiều nước mà không cần phải xin thủ tục visa? Thì bạn cũng phải cùng tôi dấn thân làm chính trị.
Bạn có muốn đồng tiền của đất nước mình sẽ có giá trị hơn trong tương lai so với đồng tiền hiện nay và bạn có thể đổi nó ở bất kỳ phi trường quốc tế nào bạn tới? Thì bạn cũng phải cùng tôi dấn thân làm chính trị.
Vậy thì làm chính trị là làm gì?
Trong bối cảnh đất nước như hiện nay, để giải thích cho cụm từ "làm chính trị" đơn giản nhất đó là phản biện những sai trái của nhà cầm quyền, và cũng là cách để thực thi quyền làm chủ đất nước của chúng ta.
Tùy vào khả năng và điều kiện của mỗi người mà mức độ dấn thân làm chính trị khác nhau. Nhưng mức độ thấp nhất là chúng ta phải biết lên tiếng phê phán trước những sai trái của nhà cầm quyền mà chúng ta đã và đang thấy.
Hiện nay dưới sự lãnh đạo độc nhất của đảng Cộng Sản, đất nước của chúng ta đang đi lùi mọi mặt từ kinh tế, văn hóa, đến cả chính trị. Những chỉ số tăng trưởng kinh tế ấn tượng, hay những chỉ số hạnh phúc... nó không phản ảnh đúng với thu nhập của người dân mà đặc biệt là tầng lớp nhân dân lao động.
Những tập đoàn lớn của Hàn Quốc và Nhật Bản khi vào Việt Nam họ không ngại nhận định thẳng rằng: người dân Việt Nam mình không làm nổi cái đinh, ốc vít ... chứ đừng nói làm những điều lớn lao hơn.
Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng! Nếu có lòng tự ái dân tộc, chúng ta sẽ cho đó là xúc phạm. Nhưng sự thật đó chỉ có thể thay đổi nếu chúng ta có một nền chính trị đa nguyên và đa đảng, tạo điều kiện cho những người có đức, có tài vận hành bộ máy hành chính của quốc gia thì chúng ta mới thay đổi được sự thật đó.
Hãy trải thật với lòng mình!
Ở trong nước hiện nay bạn có đang bị áp lực bởi "cơm, áo, gạo, tiền" hay không? Nếu có, thì nó đã chứng minh cho bạn thấy rằng bạn đang không được hạnh phúc.
"Chính trị" tự nó không đáng sợ, nhưng ở những thể chế độc đảng như tại Việt Nam thì Đảng cầm quyền đang cố tình gieo rắc vào lòng dân nỗi sợ hai chữ "chính trị" vì họ không muốn người dân tham gia vào công việc hành chính của quốc gia, làm mất khả năng thao túng chính trường của họ.
Nếu bạn là người sống có lý tưởng thì hãy vượt qua nỗi sợ mà quan tâm đến chính trị, cùng tôi dấn thân cho một nền hành chính của quốc gia trong tương lai để có công bằng và bình đẳng hơn cho tất cả mọi người.
Hãy cùng tôi làm chính trị để xây dựng một nền hành chính mà tất cả chúng ta, bất kỳ bạn là ai, dù là một nguyên thủ quốc gia, hay chỉ là một người dân bình thường thì cũng phải tuân theo Hiến pháp và Luật pháp.
Hãy cùng tôi làm chính trị để xây dựng một nền hành chính mà không có bất kỳ cương lĩnh của một đảng phái chính trị nào được đứng trên văn bản cao nhất của một đất nước.
Đó là Hiến Pháp!
Thomas Nguyễn (Việt Tân fb)
______***____
-- Hãy nhìn tình trạng của Đất Nước VN hiện nay , dưới sự Cai Trị ĐỘC TÀI ,ĐỘC ĐẢNG " của csVN !!??. .
. . .. thì HÃY ĐỒNG HÀNH CÙNG TÔI LÀM CHÍNH TRỊ !
No comments:
Post a Comment