Thân phận bầy tôi
KHI
CHƯA TRỪ KHỬ ĐƯỢC BÓNG MA ÁC QUỶ HCM ...
THỨ ĐÃ ÁM ẢNH NGƯỜI DÂN
TRONG 80 NĂM QUA .
LÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CÒN MÃI ĐẮM CHÌM TRONG TĂM TỐI
CỦA NGHÈO ĐÓI & LẠC HẬU.
“Hồ
Chí Minh là người lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, lãnh đạo nhân
dân đánh đuổi kẻ thù xâm lược và xây dựng đất nước tiến bộ như ngày hôm
nay “
Đó là luận điệu mà người cộng sản dùng để biện minh cho hành vi CƯỚP CHÍNH QUYỀN của HCM và đồng Đảng !
Sự thật là:
Năm 1945 Việt Nam đã có một chính phủ Hợp hiến do Thủ
tướng Trần Trọng Kim đứng đầu! Ông sinh năm 1883 tại Hà Tĩnh và là một
học giả uyên bác nổi danh khắp nước, qua các tác phẩm biên khảo giá trị
như Phật Giáo, Nho Giáo, Lịch Sử VN. Nguyên Thanh Tra tiểu học, năm 1939
ông được bổ nhiệm Dân biểu miền Bắc. mặc dù do người Nhật giúp dựng lên
nhưng toàn là những người yêu nước và có đủ tài đức.
Ngày
2-6-1945 lá Quốc Kỳ mới của Việt Nam chính thức chào đời, có màu vàng
với ba sọc đỏ theo hình quẻ LY trong kinh Dịch. Lá cờ này là tiền thân
của Lá Quốc Kỳ hiện tại mà quốc dân Việt Nam đã sử dụng tới năm 1975 tại
Việt Nam Cộng Hòa.
Trước khi Nhật bại trận, đã có rất nhiều đảng phái “Quốc Gia” tức là
không theo chủ nghĩa Cộng Sản, cùng đấu tranh giành độc lập, chống Nhật,
chống Pháp. Ông Hồ Chí Minh sau khi rước Pháp trở lại Đông Dương qua
Hiệp Địch Sơ Bộ, đã tìm cách ký kết thỏa hiệp với quân Pháp để tiêu diệt
các đảng phái quốc gia vì họ đã lên tiếng tố cáo ông đi đêm với Pháp,
với Tàu, cho nên đảng Cộng Sản của HCM tìm mọi cách thủ tiêu để chiếm
độc quyền cai trị nước Việt Nam và thực hiện chủ nghĩa cộng sản.
Sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh, ngày 19/8/1945, Việt Minh cướp được
chính quyền, Hoàng Đế Bảo Đại phải thoái vị. Khi đã củng cố được quyền
hành, đảng Cộng sản liền quay súng tiêu diệt mọi tổ chức hay cá nhân
không theo cộng sản. Đức Thầy Hùynh Phú Sổ, Lý Đông A (Duy Dân), Trương
Tử Anh (Ðại Việt), Phan Văn Hùm, Tạ Thu Thâu và hằng trăm lãnh đạo các
Tổ Chức Quốc Gia khác đã bị Cộng sản tiêu diệt. Hàng chục ngàn các chiến
sỹ đấu tranh cho độc lập và tự do dân tộc như Cao Đài, Hòa Hảo, Việt
Quốc và thuộc hàng trăm các tổ chức chính trị Quốc Gia khác đã bị đảng
Cộng Sản xuống tay tiêu diệt. Nhân lực và tiềm lực của Dân Tộc đã bị
đảng Cộng sản bán rẻ cho Tổ Quốc Liên Xô để họ thực hiện giấc mơ Thế
Giới Đại Đồng.
Hồ Chí Minh vu khống cho những trí thức yêu nước qua vụ "Nhân Văn -
Giai Phẩm" là thối tha, là phản động, là gián điệp, mật thám, lưu manh,
trốt-kít, địa chủ tư sản phản động … (Rằng thì là “Phan Khôi, Trần Duy
mật thám cũ của thực dân Pháp… Gián điệp Thụy An… Trốt-kít Trương Tửu,
Trần Đức Thảo… đến “bọn phản Đảng” Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Lê Đạt…)
học giả Phạm Quỳnh, các nhà văn Khái Hưng, Nhượng Tống (Quốc Dân Ðảng),
và biết bao nhiêu người yêu nước theo khuynh hướng“quốc gia” khác, trước
khi phải chống Pháp vì không thỏa hiệp được. để tiêu diệt những nhà ái
quốc chân chính đó!
Không chỉ đối với vô số những nhà ái quốc, đảng phái như thế, mà ngay
chính người CS cũng bị Hồ Chí Minh giết: Các nhà cách mạng Ðệ Tứ khác
như Trần Văn Thạch, Hồ Văn Ngà, Lê Văn Thử, Lê Văn Vững, Phan Văn Hùm,
Nguyễn Văn Vàng, Nguyễn Văn Tiền, Tạ Thu Thâu, Nguyễn Văn Số, v.. v...
Những đảng phái như Quốc Dân Đảng, Việt Quốc, Việt Cách… Họ lần lượt bị
Cộng Sản sát hại ở khắp nơi, trước khi lo đối đầu với thực dân Pháp.
Những người này cũng là những người muốn thực hiện chủ nghĩa Cộng Sản,
đã suốt đời hy sinh tranh đấu cho giới lao động, nhưng không chấp nhận
các chính sách tàn khốc của Stalin. Hồ Chí Minh đã theo lệnh Stalin,
phải tiêu diệt hết những người Ðệ Tứ, trong lúc toàn dân Việt Nam đang
cần đoàn kết chống Pháp!
Cách giết người trong Cải Cách Ruộng do HCM phát động có phải là cách hay nhất để khích động Người dân tự diệt?
Trong
khi HCM nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành
công, đại thành công” thì ông lại thành lập “Tổ Tam Tam Chế” trên khắp
cả Miền Bắc XHCN, để người dân dòm ngó, tố giác lẫn nhau.
Việc làm đó đã phá hoại cái truyền thống ngàn đời của con người VN
vốn rất coi trọng “tình làng nghĩa xóm” (bán bà con xa, mua láng giềng
gần). Tạo nên cả một xã hội chia rẽ, nghi kỵ lẫn nhau thời bấy giờ.
Như vậy thực chất khi đưa ra lời kêu gọi đó, ông Hồ chỉ nhắm vào giai
cấp thống trị, đoàn kết để bảo vệ giai cấp của họ mà thôi. Cái di họa đó
đến ngày nay là họ đang đoàn kết bao che lẫn nhau để tham nhũng, hiếp
dâm, để bóp nghẹt mọi tiếng nói của người dân…
Những vụ đấu tố bằng “tòa án nhân dân” do cộng sản VN tổ chức thời Cải
Cách Ruộng Đất... Những “phiên tòa” đó vừa kích thích óc trả thù, máu
giết người, lòng hằn thù giai cấp, vừa là cơ hội để bọn cướp được chính
quyền tiêu diệt những người bất đồng.
Trong lịch sử dân tộc Việt Nam chưa bao giờ người Việt lại đối xử với
nhau một cách dã man tàn bạo, như đem chôn sống người, chôn đứng người
còn sống chỉ để hở cái đầu rồi cho cầy bừa đi qua.
Tồi tệ hơn nữa là những cách giết người đó lại được chính tay, chính
miệng của những kẻ vốn cùng máu mủ ruột thịt đã hành xử ngay trên chính
người thân của họ!
HCM xúi giục con tố cha giết mẹ để được cho làm đảng viên?
Chu Văn Biên là ai: Con thú đội lốt người này !
Sau vụ đấu tố cha mẹ ,
được kết nạp đảng ... sau này từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp. Trong giai đoạn Cải cách ruộng đất
(1953–1956), Hắn là Đoàn trưởng Đoàn ủy Cải cách ruộng đất tại khu vực
Nghệ - Tĩnh.
Các nguồn tài liệu như hồi ký "Đèn Cù" của Trần Đĩnh mô tả rằng trong
cuộc cải cách, Chu Văn Biên đã trực tiếp đấu tố mẹ đẻ của mình là địa
chủ.
Theo các mô tả này, hắn đã đứng trên thềm cao, chỉ tay vào mặt mẹ
và tuyên bố cắt đứt quan hệ máu mủ, coi bà là "kẻ thù giai cấp". Có
thông tin cho rằng sau sự việc này, mẹ hắn đã tự tử.
Trường Chinh: Đấu Tố Mẹ
“Tao với mi không mẹ không con mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau” – Trường Chinh Đấu Tố Mẹ
Tiêu
biểu là “đảng viên ưu tú” Trường Chinh đấu tố cha mẹ đến chết. Nhờ vậy y
cũng được bia miệng ngàn năm khắc ghi câu đối tưởng niệm như thầy mình:
“Đấu tố phụ mẫu, tôn thờ Mác Lê, nhục ấy đời chê thằng họ Đặng! Hãm hại
sĩ nông, đảo điên văn hóa, tội kia sách chép đứa tên Khu!”. (Đặng Khu
chính là Đặng Xuân Khu, tên thật của thằng tặc tử Trường Chinh).
Con thú còn biết nó có cha có mẹ, làm người sao lại nỡ lòng nào xúi
giục con dân mình tố cha giết mẹ như thế, kéo dài hàng mấy năm trời?
Những
chuyện con tố cha giết mẹ, vợ chồng tố giác lẫn nhau trong Cải Cách
Ruộng Đất; anh em, láng giềng rình rập báo cáo lẫn nhau theo chính sách
tổ Tam Tam Chế… không phải là chuyện diễn ra một ngày một buổi, mà nó
đã kéo dài năm này qua năm khác trong suốt thập niên 1950. HCM đã tạo ra
những đảng viên nòng cốt trên cơ sở đó, thì thử hỏi những kẻ đã giết
ngay chính cha mẹ anh em mình để được làm người cộng sản…
Những kẻ đó có
còn là con người hay không? Xã hội dưới quyền cai trị của loại thú đó
sẽ ra sao?
Ngay cả cha mẹ đẻ ra chúng mà chúng còn tố còn giết để được làm đảng
viên, thì ngoài lòng yêu bác Hồ của chúng ra, chúng còn có thể thương
yêu ai?
Đó chỉ là một trong muôn ngàn cái gian manh của HCM!
Ai nói UNESCO đã công nhận ông Hồ là Danh Nhân Văn Hóa Thế Giới
-Tất
cả những vị được UNESCO công nhận là Danh Nhân Văn Hóa Thế Giới thì đều
được đúc một hình tượng bằng đồng và đặt nó ở tại trụ sở của UNESCO.
Nhưng tại đây, người ta không tìm ra được hình tượng nào như thế có mang
cái bản mặt của đại gian hùng Hồ Chí Minh cả!
-Cùng
với hình tượng đó là một Văn Bằng xác nhận việc công nhận DNVHTG, cũng
chẳng ai thấy mặt mũi của cái văn bằng đó, ngay cả ở Viện Bảo Tàng ''DẤU
DIẾM TỘI ÁC '' HCM ở Hà Nội cũng chẳng có!
Sự thật là UNESCO đã lờ đi cái đề nghị của đảng cộng sản VN vào dịp kỷ
niệm 100 năm ngày sinh của HCM, vì làm sao họ có thể công nhận một con
người suốt đời lặn hụp trong máu và nước mắt của nhân dân, một kẻ chuyên
đi chôm chĩa văn hóa của người làm của riêng mình như Trần Dân Tiên HCM
là Danh Nhân Văn Hóa Thế Giới được chứ?
Nhưng có một sự thật trần trụi là Lãnh tụ đảng CSVN, Hồ Chí
Minh lại có tên trong danh sách những kẻ diệt chủng tàn ác nhất thế kỷ
20, theo bình chọn của Daily Mail – tờ báo có lượng phát hành hàng đầu
nước Anh hồi tháng 10/2014.
Trong bài ‘Từ Stalin đến Hitlet, những chế độ diệt chủng tàn ác nhất
thế giới’ nêu tên nhiều trùm diệt chủng khét tiếng như: Mao Trạch Đông,
Stalin, Hitler, Pol Pot, Kim Nhật Thành…
Trong số các nhà độc tài được DailyMail liệt kê, Mao, Stalin, Hitle
đứng đầu danh sách vì đã gây ra cái chết của hàng chục triệu người. Hồ
Chí Minh đứng ở vị trí ‘khiêm tốn’ hơn với con số nạn nhân khoảng 1,7
triệu người tội ác lớn nhất: chiến tranh Việt Nam. Nhưng có thể đây là
một thống kê không đầy đủ, vì đã không kể tới cải cách ruộng đất, Mậu
Thân 1968 hay những nạn nhân chiến tranh khác.
Đây
không phải lần đầu tiên báo chí nước ngoài đưa Hồ Chí Minh vào danh
sách tủi hổ như vậy. Trước đây một tờ báo tên tuổi của Ba Lan là Polska
Time đã xếp Hồ Chí Minh là 1 trong số 13 tội đồ của nhân loại.
Cùng với Lê Duẩn, Hồ Chí Minh cũng xuất hiện trong một lần xếp hạng khác như những ‘con quỷ của nhân loại’.
Bây giờ là Thời Đại Thông Tin, cộng sản không còn lừa ai được nữa cả, ngoại trừ những con cừu!
HỒ CHÍ MINH NGUYÊN NHÂN CỦA MỌI NỖI BẤT HẠNH !!!
Đâu là những niềm tin sai lạc đã khiến bạn phải sống trong cảnh bần hàn ?
Hãy nhìn ra thế giới và xem những sự bất hạnh chung quanh bạn và cả ở nơi bạn. Bạn có biết do đâu mà người ta bất hạnh như thế?
Có thể bạn cho rằng do thiếu đất và vốn sản xuất, kinh doanh; thiếu
lao động, công cụ, phương tiện sản xuất và kiến thức, kỹ năng sản xuất
,do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh , do chiến tranh.
Có thể bạn cho rằng vì sai lầm của một số cán bộ̣ .. Đảng
ta rất tiền tiến, rất vẻ vang. Nhưng nội bộ vẫn còn những sự sai lầm và
khuyết điểm. Đồng thời, chúng ta thấy cái nguồn gốc của những sai lầm
khuyết điểm đó, và chắc tìm được cách sửa chữa ...
Nhưng như thế là bạn đã lầm.
Chỉ
có một nguyên nhân duy nhất đưa tới bất hạnh:
đó là do bạn đã có những
tin tưởng sai lầm về con người Hồ chí Minh mà bạn đang tôn thờ
một cách mù quáng... Với những sự tin tưởng phổ biến và được nhiều
người tin nhận tới mức bạn chưa bao giờ đặt vấn đề về chúng. Chính vì
những tin tưởng sai lầm này mà bạn nhìn thế giới và cả bản thân mình một
cách lệch lạc.
Bạn nghèo là vì tại Bạn quá ngu muội. Ông bà tổ tiên và cha
sanh mẹ đẻ mà Bạn không biết kính thờ. Ngược lại bạn để cho
lũ cô hồn âm binh CS khát máu nhồi sọ, mị dân khiến bạn phải
bị ngu ngục làm nô lệ cống hiến cả đời, rồi kết cuộc bạn và
gia đình của bạn phải gánh chịu cảnh nghèo túng quẫn .
Trong
khi đó thì những thằng chớp bu của CS thì xây nhà cao cửa
rộng, mua xe đắt tiền, ăn chơi đĩ điếm phè phởn. Còn những tài
sản chúng cướp đoạt của dân thì chúng chuyển hết ra các nước
tây phương để đầu tư bất động sản, hoặc cho con cháu của bọn
chúng ra nước ngoài ăn sài phun phí trên xương máu của người dân
Việt Nam.
Nếu Bạn còn có chút lý trí thì Bạn nên vứt bỏ tấm ảnh của
tên Hồ Quang gián điệp của TQ mà bạn tôn thờ, cho nó vào hầm phân
thúi, thì may ra bạn được thức tỉnh mà làm lại một con người
sống tốt hơn.
Nên biết rằng thời buổi hiện nay không còn như xưa để cho CS mị
dân và bưng bít thông tin được nữa rồi. Đừng nên ảo tưởng , mê
muội về con ác quỷ HCM nữa mà bị thiên hạ khinh ghét và chê
cười.
Lời khuyên nhủ đến những người cuồng cộng ngu si hãy nên chấp
nhận sự thật và hãy mở rộng kiến thức với xã hội văn minh
hiện tại để mà tiến thân.
Đừng nên ngu dại mà bám theo cái chủ nghĩa độc tài, độc đảng
của bọn tà quyền CSVN, mà các bạn sẽ vô tình tiếp tay cho bè
lũ tay sai bán nước hại dân và rồi rước voi phương bắc về
giầy mã tổ, tàn sát đồng bào, phá nát quê hương thân yêu của
chúng ta...
Ở
VN, cũng có không ít trí thức miền Nam và hải ngoại ngu ngốc bị Hồ
chí minh và cộng sản miền Bắc lừa gạt như thế, cắm đầu đi theo cộng
sản để rồi thân tàn ma dại, gia đình tiêu tán! Vậy mà đến tận bây giờ ,
vẫn có rất nhiều Người chưa sáng mắt, thật là kinh khủng !!!
"Đừng nên nghe những gì cộng sản nói.
Mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm!"
Hãy sớm thức tỉnh để cứu nguy tổ quốc đi hỡi đồng bào ơi !!!
(ST)
Kayvee Trancao fb
No comments:
Post a Comment