Ngày nay, trước hiểm họa mất nước do đảng
cọng sản việt nam gây nên, trước hiểm họa cọng sản ngày càng dùng nhiều
chính sách mưu toan cướp quyền làm người, ngày càng nhiều quan tham
đảng mơ mộng ngồi trên xương máu người dân; đẩy người dân việt nam vào
đường cùng của tăm tối đời sống dân tộc tồi tệ đến chênh vênh hủy
diệt…Đã có hàng trăm, hàng ngàn tiếng nói yêu nước hy sinh tính mạng bất
chấp sống chết hay lao tù để phản kháng chế độ độc tài, lối cai trị
đất nước bất công và đầy dẫy hành động vô tính côn đồ của lòai thú
hoang.
Gần đây, tiếng súng Đòan Văn Vươn hòa tiếng loa vang dội đanh
thép khẳng định quyền làm người Việt Nam từ hai bài hát của nhạc sĩ Việt
Khang . Hơn bao giờ hết đánh động lòng kẻ phản bội tổ quốc, kẻ vong
ân bội nghĩa với tiền nhân đã dày công dựng xây và giữ gìn đất nước độc
lập ngàn xưa cho đến ngày nay qua một ngàn năm nô lệ giặc tàu, một trăm
năm đô hộ giặc tây…
Thỉnh nguyện thư là lời hiệu triệu Hội
nghị diên hồng thời đại! Một thông điệp gửi gắm biết bao tình người Việt
Nam khắp năm châu! Là lời thề quyết chiến của ngàn trăm con tim Việt
Nam trong và ngòai nứơc. Là hồn thiêng sông núi tập hợp mọi người Việt
về chung một mối: “Việt Nam! Tổ quốc điêu đứng dưới bạo quyền cọng sản!
Nào chúng ta có thề ngồi yên?”
Những chuyện bán đất, bán biển cho tàu
cọng. buôn người bán dân làm nô lệ; người người tù đày chỉ vì tội yêu
nước, đất ở ruộng cày bị cướp bỉ ổi trắng trợn tạo nên những con người
dân oan, xã hội ngày càng tha hóa nếp sống đạo đức thuần Việt, ngừơi dân
như những kẻ nô lệ cho những “công bộc” của đảng thật nghịch lý mà
cọng sản mãi giả mù say mưa rêu rao đinh óc lở tai cái đạo đức giả “cha
già kính yêu” làm mù lòa say đắm những kẻ xu nịnh thời thế, những con
sâu đang sinh sôi nảy nở lôi kéo cả đất nước tới vực sâu trước khi đạt
đến “đỉnh cao trí tuệ”! Những tiếng thở than Vì đâu và vì đâu…? hay Anh
là ai? Việt Nam tôi đâu? Tại sao là những dấu hỏi?
Tinh thần Diên hồng nay lại phục sinh qua
Thỉnh nguyện thư với hơn trăm ngàn trái tim nồng cháy, hàng ngàn buớc
chân cùng tiến buớc, hàng vạn cánh tay tung cao cùng lời thề nguyền
chung một chí hướng bất kể trời giá lạnh Hoa Thịnh Đốn; bất chấp tuổi
tác già trẻ đường xa vạn dặm, về với nhau trong tâm tư dưới rừng cờ
hyên náo “quyết chiến”, mong cho Việt Nam một ngày rất sớm đạt ước
nguyện để trả lời được những dấu hỏi đó!
Thỉnh nguyện thư là ngọn gió quyện những
hòn than âm ỉ cháy lên tình đòan kết bốn phương những người Việt Nam
yêu nước, yêu tự do muốn đem ngọn lửa nhân quyền về với dân tộc. khi
chưa đầy một tháng phát động đã thực hiện được hơn 140 ngàn chữ ký là sự
can dự của ý thức, đất nước trong cơn nguy khốn con dân đất Việt đã
đáp ứng lời kêu gọi tha thiết đúng lúc: Một Hội NGhị Diên Hồng mới khởi
trào thành công ý nguyện lòng người, con đường chính nghĩa đang tỏa
sáng, rừng cờ vang dội lời đấu tranh và kẻ bạo quyền đang khiếp sợ trước
đèn soi công lý.
Tòan diện cảnh “Hội Nghị Diên Hồng” thật
hùng tráng! Thật vĩ đại của muôn ngàn tấm lòng người Việt! Sự nôn nao
chờ đợi như “tức nước vỡ bờ” từ trong nước tới hải ngọai một khỏang cách
xa hai chân trời, hai nếp sống khác biệt; đó là sự khát khao người Việt
Nam có quyền làm người, khát khao đất nước Việt Nam mãi là của người
Việt Nam! Chúng ta một chí hướng vì Tổ quốc ngày mai!
Tám muơi triệu con tim trong nước hướng
về ngày 5 tháng 3 năm 2012, gần hai triệu người Mỹ gốc Việt được biểu
dương chính bằng trái tim và hành động dưới trời tự do. Hàng chục cuộc
biểu dương của bao cộng đồng người việt hỗ trợ tại các nước Đức, Pháp,
Úc,… khắp nơi ! Hy vọng đã vươn lên trong hàng triệu con tim quý báu kia
thật sự tốt đẹp không hổ danh với tiền nhân là con cháu Lạc Hồng!
Sự gặp gỡ của cộng đồng người việt với
chính giới Lập pháp và Hành pháp với cấp lãnh đạo Hoa Kỳ. Sự việc cộng
đồng hải ngọai luôn sát cánh và yểm trợ với người trong nước là những
thông điệp, là tiếng trống kết đòan.
Là cánh cửa mở cho dân Việt có cơ
hội đập tan xiềng xích âm mưu việt gian đày đọa đồng bào ta. Nguyện vọng
đất nước của chúng ta được tòan vẹn lãnh thổ, nguyện vọng người Việt
Nam được quyền làm người như các nước dân chủ đã có cơ hội đề đạt đến
những người có trách nhiệm về nhân quyền trên thế giới.
Từ trong nước, chúng tôi cảm nhận được
tâm tình thiêng liêng và quý báu đó! Không có gì tách được lòng chúng ta
ra khỏi lòng yêu mến tổ quốc chân thành vì Tổ QUốC CHỉ CÓ MộT!
Mặc dù
mặt trời tự do đã tắt hàng chục năm nay trên đất nước! Mặc dù mặt trời
tự do chỉ nở rộ trên miền đất tự do khác! Khát khao cho dân tộc với tòan
cảnh đất nước thanh bình là tấm lòng chung.
Bài hùng ca “Bạch Đằng
Giang” vẫn ngời ngời trong tim những người Việt. Lời thề quyết chiến của
tinh thần Hội Nghị Diên Hồng vẫn là niềm tin sắt đá đối với những người
con dân Việt yêu nước. Người Việt Nam luôn mãi hùng dũng kiên cường của
nòi giống tiên rồng trong cuộc đấu tranh này.
Từng con tim mọi người hôm nay rực cháy:
Tổ quốc chúng ta không thể mất ! Tổ quốc chúng ta không thể bị giày xéo
bởi bọn “cõng rắn cắn gà nhà” mãi được!
Đảng cộng sản việt nam! đã lâu
năm làm con dao hai lưỡi đầy mánh khóe xảo quyệt, là những “chuyên gia”
đục khóet lợi dụng dân tộc để cố vị và hãm hại một dân tộc.
Chúng ta vẫn còn sáng suốt để có một ý
chí chọn lựa: Một ngày nào đó tổ quốc việt nam không còn trên thế giới
này? hay một ngày nào đó tòan dân Việt Nam no hưởng, an vui cảnh thanh
bình thật sự cùng thế giới tự do ! hoặc một ngày nào đó dân ta rơi vào
cánh tay nô lệ cho ngọai bang với những danh từ khó nghe “môi hở răng
lạnh”, “mười bốn chữ vàng”! Hay dân ta được làm chủ một đất nước thịnh
vượng bề thế của đất nước hòn ngọc Biển đông.
Chúng ta vẫn chưa mất niềm tin! Chúng ta
còn nắm tay nhau có nghĩa là chúng ta phải có một ngày mặt trời tự do
rực sáng trên quê hương Việt Nam đã bao năm chờ đợi!
Thỉnh nguyện thư đã tát vào mặt quân cộng
cầm quyền hơn 140 ngàn cái tát đau nhức nhối. Chúng ta đã thành công ở
tinh thần đòan kết, tinh thần gắn bó keo sơn chưa bao giờ có của người
Việt nơi đất khách quê người!
Dù thiếu sót ở khuyết điễm này nhược điểm
nọ; dù cho bối cảnh hay cách tổ chức chưa thích nghi! Trách móc gì nhau
để rồi còn ngồi lại tìm ra những kế họach bền bĩ nhẫn nại hơn và thành
công hơn!
Chưa có một bài hát nào cổ vỏ cho sự sinh nở của hận thù được
huyênh hoang! Không dại gì chúng ta lại làm cho nhau nhụt khí và làm
hoen ố thêm trang sử!
Dù không có điều kiện trong ngày 5/3/2012
tại miền đất tha hương để cộng tác tiếng nói lẫn tiếng thét gào thề
nguyền chung với người Việt hải ngọai. Chúng tôi ở trong nước cũng luôn
hướng về mọi người nơi hải ngọai với lòng tự hào :
“ chúng ta vẫn chưa
mất niềm tin”! Dưới đại kỳ vàng rực rỡ dấy lên tình nhân ái chúng ta
cùng hướng về một đất nước ngày mai tươi sáng..
Chúng ta những con người Việt Nam yêu
chuộng tự do và nhân quyền hãy hãnh diện với thế giới; cùng nhau vui
sướng trong những ngày này. Hãnh diện vì sợi dây liên lạc vô hình mà rất
thật, mỗi người có giòng máu Việt trong ngày hôm nay đã góp một phần
rất lớn lao để tạo nên một ngày lịch sử là được tỏ bày lòng yêu mến đất
nước chân thành:
Cũng là ngày thế giới đều đựơc biết, đặc biệt cho cái
lũ cộng sản biết: Ngày mà chúng ta khắp bốn bể đồng một lòng. Ngày đòi
Nhân quyền cho Việt Nam. Chúng ta cũng hãy cùng vui sướng dù không thế
gom hết sự hiện diện đầy đủ trong ngày này, trên hết Tổ quốc luôn canh
cánh trong lòng chúng ta.
Mỗi chúng ta dù lặng lẽ hay rạng soi đều là
những ngọn đuốc, là góp những bàn tay sẵn sàng khi tổ quốc cần đến! Đi
lên không còn là lời kêu gọi nữa mà mỗi chính chúng ta là những mũi tên
lao về phía trước đáp lời sông núi.
“Nhân quyền cho Việt Nam”- “Human Rights
for Việt Nam” là tiếng nói đầu môi mà bất cứ người Việt nào dù ở đâu ở
thời nào vẫn hằng mơ ước!
Mỗi chúng ta đều cần tìm ra chính mình:
Nơi
một quê hương có tên gọi đích thực. Việt Nam!
Cái tên của một giống dân
đã được tiền nhân lựa chọn và soi tỏ nguồn cội; và chúng đang hòan thành
sứ mệnh trở về nguồn!”
*Chu Minh
No comments:
Post a Comment