Friday, May 25, 2012

Gia đình giáo dân Cồn Dầu đến Raleigh: Gia Đình Giáo Dân Cồn Dầu Đến Nơi An Toàn, Lên Tiếng Đòi Công Lý


Báo Mạch Sống, ngày 23 tháng 5, 2012

Chuyến bay đưa gia đình anh Nguyễn Hửu Hải đáp xuống phi trường Raleigh, North Carolina lúc 11 giờ 35 tối thứ Ba ngày 22 tháng 5.
Mặc dù chuyến bay đến hơi khuya nhưng cũng có khoảng 25 đồng hương mang hoa, cờ vàng và cờ Mỹ ra đón gia đình anh tại phi trường.
Ngoài thân nhân, đồng hương Cồn Dầu, thân hữu, còn có đại diện cộng đồng người Việt tại Raleigh, ông Trần Phước Anh; đại diện cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Raleigh, cụ Nguyễn Vinh; ông Rong Nay, chủ tịch Hội Nhân Quyền người dân tộc tại Hoa Kỳ; cùng một số đồng hương nghe tin cập nhật từ đài truyền hình SBTN cũng ra chào đón tại phi trường. 
Phái đoàn đồng hương ở Raleigh đón tiếp gia đình anh Hải, 22/05/12 (ảnh Trần Thanh Tùng)
Cụ Bà Vinh, một giáo dân hơn 80 tuổi, phát biểu: "Tôi dù tuổi già sức yếu, nhưng cũng muốn ra chào mừng và ủng hộ những anh chị em đồng đạo Cồn Dầu đã kiên cường tranh đấu cho công lý trong suốt mấy năm qua".
Anh Hải cho biết cảm tưởng của mình khi đặt chân lên vùng đất tự do:
"Tôi rất vui mừng và cảm động được quý đồng hương đón tiếp thật niềm nở ở Chicago cũng như ở Raleigh. Gia đình tôi được may mắn đi trước, nhưng chúng tôi không bao giờ quên những người còn ở lại Thái Lan cũng như ở giáo xứ Cồn Dầu. Tôi sẽ cùng với những thân nhân Cồn Dầu và đồng bào hải ngoại tiếp tục cuộc tranh đấu đòi công lý cho những người dân quê tôi để một ngày nào đó họ cũng sẽ được tự do dân chủ".
Sự việc gia đình Giáo Dân Cồn Dầu đầu tiên đến định cư ở Hoa Kỳ đã tạo niềm vui mừng và phấn khởi trong các cộng đồng người Việt ở hải ngoại vì đây là thành quả cụ thể của hai năm dài tranh đấu.
Sau cuộc đàn áp ngày 4 tháng 5, 2010, công an Đà Nẵng đã truy lùng anh Hải vì anh đã chuyển lên internet các đoạn video và hình ảnh của cuộc đàn áp thô bạo đang diễn ra ở Cồn Dầu.

BPSOS đã cùng với một số thân nhân ở Hoa Kỳ của các giáo dân Cồn Dầu và một số tổ chức người Việt ở hải ngoại đã phát động chiến dịch Cứu Cồn Dầu vào tháng 7 năm 2010 với ba mục tiêu cụ thể:  bảo vệ những ai đã chạy thoạt khỏi Việt Nam và đưa họ đến thế giới tự do, đẩy lùi áp lực của chính quyền trên các giáo dân ở trong nước, và bảo đảm sự trường tồn của Giáo Xứ Cồn Dầu.
“Đây là lần đầu tiên một ‘dân oan’ đến được Hoa Kỳ để góp tiếng nói nhân chứng không những cho chiến dịch Cứu Cồn Dầu mà còn cho biết bao nạn nhân của chính sách cưỡng chế đất đai ở Việt Nam,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành BPSOS, cho ý kiến.

Update

Tường thuật tiếp đón GĐ anh Hải, Chicago: TƯỜNG THUẬT VIỆC GẶP GỠ MỘT GIA ĐÌNH NẠN NHÂN CỦA VỤ CỒN DẦU-ĐÀ NẴNG ĐẾN TỴ NẠN TẠI HOA KỲ TẠT QUA PHI TRƯỜNG O’HARE CHICAGO
Hà Quang Xương

Tin của Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của SOS Boat People, thông báo là một gia đình nạn nhân của vụ Cồn Dầu-Đà Nẵng sẽ đến định cư tại Hoa Kỳ và sẽ tạt qua Phi Trường O’Hare vào ngày 22 tháng 5 đã được giới truyền thông và một số hội đoàn tại Iliinois vô cùng phấn khởi. Họ đã tổ chức cấp thời ngay một phái đoàn chào đón gia đình nạn nhân của vụ Cồn Dầu để nói lên mối quan tâm của Cộng Đồng Việt Nam tại Illinois nói riêng và Cộng Đồng Hải Ngoại nói chung về số phận của các nạn nhân tại Cồn Dầu Đà Nẵng bị chính quyền Cộng Sản Việt Nam cướp nhà cướp đất.
Nhóm đón tiếp bao gồm Vĩnh Huy, một thân hữu của SOS Boat People, thông tín viên Mai Quốc Việt và chuyên viên quay phim Vinh Nguyễn của Đài Truyền Hình SBTN, ký giả Hà Quang Xương thuộc Nguyệt San Diễn Đàn Chicago và Chicago Việt Báo, ông Nguyễn Văn Luận Chủ Tịch Cộng Đoàn Giáo Dân Miền Trung Tây Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Bác Sĩ Hoàng Đức Hiền Chủ Tịch và Tiến Sĩ Vũ Tiến Hoàng thành viên của Hội Đồng Quản Trị Hội Người Việt tại Illinois. Ngoài ra vì tin quá gấp nên đại diện của các Báo như Ngày Mới, Saigon Nhỏ-Illinois đã tiếc là không tham dự được nhưng gửi lời chào mừng và sẽ đăng tải các hình ảnh của vụ đón tiếp tại Phi Trường O’Hare.


 Ký giả Hà Quang Xương phỏng vấn anh Hải, Chicago, 22/05/12

Cũng nên nhớ lại là chính quyền Cộng Sản tại Đà Nẵng vào năm 2010 đã ép dân chúng tại Cồn Dầu phải bán rẻ cả xứ đạo cho Công Ty Mặt Trời để phát triển thành khu Du Lịch sinh thái.Nhà cửa, đất đai, ruộng vườn và ngay cả nghia trang… của giáo dân tại Cồn Dầu đều phải bán lại với giá rẻ mạt để chính quyền Cộng Sản bán lại với giá gấp trên 30 chục lần. Đây không những chỉ là một hành động tàn bạo ăn cướp trắng trợn tài sản của dân chúng Cồn Dầu mà còn là một âm mưu đen tối của Cộng Sản Hà Nội trong việc đàn áp tôn giáo xóa sổ một xứ đạo công giáo với 135 năm lịch sử tại Cồn Dầu. Dân chúng Cồn Dầu phản kháng lại thì bị đe dọa đàn áp bắt bớ tra tấn…Vì vậy đã có khoảng 3/4 giáo dân Cồn Dầu đã bỏ xứ ra đi và 80 người đã tìm cách trốn qua Thái Lan trong đó có gia đình anh Nguyễn Hữu Hải. Gia đình anh cũng là gia dình đầu tiên của Cồn Dầu được phép tỵ nạn tại Hoa Kỳ.

Mặc dủ máy bay hạ cánh đúng như lịch trình quy định là 4PM, nhưng gia đình anh Nguyễn Hữu Hải, sau các thủ tục giấy tờ nhập cảnh, đã chỉ ra khỏi Cửa A của Phi Trường O’Hare vào lúc 5:25PM. Trải qua một chuyến bay dài từ Thái Lan đến Hoa Kỳ, nhưng anh Nguyễn Hửu Hải cùng vợ và 2 con trai trông rất tươi tắn khỏe mạnh. Anh chị đã rất cảm động khi được phái đoàn Illinois niềm nở chào mừng ngay từ lúc bước ra khỏi Cửa A của Phi Trường. Lần lượt các ông Nguyễn Văn Luận, đại diện cho Liên Đoàn Công Giáo VN tại Hoa Kỳ Miền Trung Tây, Bác Sĩ Hoàng Hữu Hiền, đại diên cho Hội Người Việt tại Illinois, đã ngỏ lời chào mừng và chúc gia đình anh Hải sớm ổn định đới sống tại Hoa Kỳ.


Thông tín viên Mai Quốc Việt và ký giả Hà Quang Xương cũng đã lần lượt phỏng vấn anh chị Nguyển Hữu Hải. Anh Hải đã mạnh dạn tuyên bố  nhiệm vụ tiếp tục của anh là nói lên được âm mưu tiêu diệt xứ đạo công giáo Cồn Dầu của chế độ Cộng Sản Hà Nội và vạch rõ ra các thủ đoạn chiếm nhà chiếm đất của dân nhằm mang lại lợi lộc riêng tư cho bọn lãnh đạo chinh quyền cộng sản từ trung ương tới địa phương Đà Nẵng. Cuộc chào mừng và phỏng vấn chỉ diễn tiến trong khoảng 1 giờ đồng hồ vì các nhân viên xã hội của IOM hướng dẫn gia đình anh chị Hải chuyển máy bay để lên đường định cư tại Raleigh-tiểu bang North Carolina. 



Bài liên quan:
Gia đình của anh Nguyễn Hữu Hải đến Chicago: http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2423
Hình ảnh phóng sự tại phi trường Bangkok, Thái Lan:http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2421
Những Giáo Dân Cồn Dầu Đầu Tiên Rời Thái Lan Đến Hoa Kỳ:http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2420
Giáo dân Cồn Dầu đầu tiên được sang định cư Hoa Kỳ (RFA):
http://www.youtube.com/watch?v=FP6aGSsJkPA&feature=player_embedded
===
BPSOS
Hiện có trên 800 đồng bào đang lánh nạn ở Thái Lan trước cuộc đàn áp ngày càng leo thang ở Việt Nam. Để đối phó, năm 2010 BPSOS phối hợp với một tổ chức địa phương để thành lập Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý ở Bangkok. Chúng tôi rất cần sự tiếp tay của mọi người có lòng với đồng bào, của những cựu thuyền nhân đã từng sống qua cuộc đời tỵ nạn, của những tổ chức từ thiện, và của tất cả những ai quan tâm đến thân phận của những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo giờ đây đang phải lánh nạn vì bị đàn áp và truy lùng. Mỗi người một tay, góp gió thành bão.
Mọi đóng góp sẽ được cấp giấy trừ thuế và xin gởi về:
BPSOS/RCS
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041 - U.S.A.

1 comment:

  1. TỰ DO.. ôi TỰ DO,,!! MẸ VIỆT NAM ơi ,!!
    vì hai chữ TỰ DO.., CON DÂN của MẸ phải mang đời LƯU VONG.

    ReplyDelete