Sunday, June 17, 2018

TỔNG BIỂU TÌNH TRÊN TOÀN QUỐC

ee (25)
Dân tộc Việt Nam hãy noi gương các quốc gia trong khối Liên Xô cũ, họ đã mạnh dạn vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản để thay đổi thành những quốc gia dân chủ văn minh, hãy lật đổ đảng cộng sản, đập bỏ hình tượng tên Tội Đồ Dân Tộc hồ chí minh-QĐB
Đối phó với làm sóng chống đối của người dân tại Bình Thuận đảng csVN đã có những động thái rục rịch dùng quân đội để hổ trợ công an đàn áp người dân mà trung tâm điểm là tỉnh Bình Thuận, một tỉnh nghèo ven biển có mức thu nhập thấp và người dân đa phần đều sống bằng nguồn lợi tức từ biển đem lại.

     Tỉnh Bình Thuận là một tấm gương bất khuất, biểu tình trong ôn hòa, bạo động khi nhà cầm quyền dùng vũ lực, đánh chiếm các trụ sở công quyền cần được nhân rộng khắp các tỉnh thành Việt Nam với mục đích chính là yêu cầu đảng csVN phải giải tán và trao trả quyền điều hành đất nước về tay nhân dân.

   Vì những lẽ đó tôi kêu gọi người dân trong nước hãy tiếp tục biểu tình, khi bọn tay sai đang chú ý tập trung tại Bình Thuận thì hãy có những điểm nóng khác mà đặc biệt là Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Rạch Giá, Cà Mau, bất cứ tỉnh thành nào, bất cứ thời gian nào thuận tiện là chúng ta biểu tình, biểu tình để cất lên tiếng nói:
“Chúng ta không còn chấp nhận sự cai trị độc tài và phản bội dân tộc của đảng cộng sản Việt Nam.”
   Đảng cs đang âm mưu dùng hai lực lượng chống đỡ chế độ là quân đội và công an để đàn áp người dân, đó là chỉ dấu cho thấy sự sụp đổ của đảng cộng sản đã cận kề, chúng đi theo công thức chung của các quốc gia độc tài cộng sản đã đi trước và cũng chính chúng sẽ chết vì công thức đó bởi vì “kẻ nào dùng dao, sẽ chết vì dao” đã được chứng minh trong quá trình tiến hóa của loài người, tấm gương tên độc tài Ceausescu đã là đáp án cho những tên phản quốc, vì thế việc dùng công an và quân đội để đàn áp người dân sẽ khai sinh ra một cuộc cách mạng:

mạng của Dân Tộc Việt Nam.
Ngay bây giờ, tôi kêu gọi các sỹ quan cao cấp của đảng cs hãy nhận thức được quy trình bán nước Việt Nam của đảng cs, đứng lên cùng người dân để lật đổ chế độ độc tài toàn trị, trong đó để tránh cho Việt Nam rơi vào một cuộc nội chiến lần thứ hai (trong bối cảnh cận và hiện đại của lịch sử) hãy đảo chính đảng cộng sản, bắt giữ những  tên phản quốc bao gồm Bộ Chính Trị Trung Ương đảng csVN, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Đức Kiên và bất cứ kẻ nào đã từng có phát ngôn ủng hộ chính sách bán nước của đảng csVN.
Hãy nhìn về tương lai của đất nước một khi chúng ta không đứng lên thì hiểm họa Bắc Thuộc sẽ tái hiện tại Việt Nam, chúng ta không có một cơ hội thứ hai để đòi lại đất nước như cha ông đã từng quật khởi sau 1.000 đô hộ của giặc Tàu, đất nước Việt Nam xinh đẹp của chúng ta sẽ bị giày xéo, dân tộc trở thành một đám vong nô, các thế hệ kế thừa sẽ mặc nhiên không còn là người Việt Nam bởi vì giải đất hình chữ S đã bị xóa tên trên bản đồ thế giới, chỉ có khu tự trị Việt Nam trực thuộc Mẫu quốc và sau 99 năm đảng cs bán nước thì đất nước ta sẽ trở thành một quận Giao Chỉ như thời nhị vị Anh hùng Dân Tộc là Trưng Trắc và Trưng Nhị  đứng lên khởi nghĩa.
Việt Nam sẽ mất tất cả, từ lịch sử oai hùng của tiền nhân, từ nền văn hóa chữ Quốc ngữ, từ lãnh thổ cho đến con người!
Ngày nay đã là thế kỷ 21, với sự phát triển về khoa học kỹ thuật quân sự như vũ bão của Trung Cộng thì chúng ta không có một còn đường nào thoát khỏi nanh vuốt của bọn chúng một khi đã tình nguyện hiến dâng đất nước, tuy nhiên về mặt quốc tế việc xâm lăng một quốc gia bằng vũ lực là điều không thể chấp nhận được và các quốc gia khác sẽ lên tiếng cũng như bảo vệ các quốc gia nhược tiểu, tuy nhiên họ sẽ không thể nào can thiệp nếu chính nhà cầm quyền đất nước đó tình nguyện hiến dâng, biết được điều đó cho nên bọn giặc Tàu đã triển khai kế hoạch mua chuộc, khống chế Việt Nam bằng tiền tài, đe dọa và sự thần phục hoàn toàn của BCT. Đảng csVN hôm nay chính là sự quy phục Trung Cộng để đổi lại sự chống lưng của Bắc Kinh tiếp tục cai trị Việt Nam.
Ở một góc độ khác chúng ta đã từng nghe các tên phản quốc  phát ngôn về chủ trương đường lối thân Tàu của bọn chúng trong đó kiên quyết không đi theo một liên minh quân sự nào của thế giới đã cho thấy bọn lãnh đạo cao cấp quân sự của Việt Nam đã bán linh hồn cho quỷ, chúng sẽ là một bọn khuyễn mã tay sai và khi Việt Nam đã phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Cộng thì quân đội Việt Nam sẽ phải cùng tham chiến trên các chiến trường mà nước Mẹ yêu cầu, thanh niên đất nước chúng ta sẽ phải nhập ngũ chiến đấu và chết trên những chiến trường xa lạ không phải vì bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam mà là vì nước Mẹ Trung Hoa vỹ đại.
Thời điểm lật đổ đảng cs đã đến, chúng ta hãy đứng lên vì Tổ Quốc, đánh đổ một chế độ độc tài toàn trị gian manh và xảo quyệt, lật đổ một bọn bán nước vong nô chính là nghĩa vụ của tất cả con dân nước Việt từ trong nước cho đến hải ngoại để có thể xây dựng một quốc gia Việt Nam dân chủ, đa đảng, xây dựng mô hình nhà nước tam quyền phân lập, vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản lấy chủ thuyết dân tộc làm nền tảng xây dựng đất nước cũng như giữ vững được nền độc lập cho nước nhà.
Toàn quốc hãy đứng lên nói: Không với cộng sản!

Nguyên Anh

No comments:

Post a Comment