Saturday, September 8, 2018

THẢM THƯƠNG GIÒNG MÁU LẠC HỒNG

45 (10)





Mặc cho những lời kêu gọi trên mạng truyền thông toàn cầu, mặc cho những người tranh đấu lên tiếng, ngày 2/9 vừa qua đã đi qua im lặng, không có một cuộc biểu tình trên quy mô thành phố nào, khắp các tỉnh thành lặng như tờ, số thì đi nghỉ mát, số thì nhậu nhẹt bù khú mặc cho hiện tình đất nước đang lao xuống vực thẳm không phanh, mặc cho Luật Đặc Khu, Luật An Ninh Mạng lăm le bán nước và bịt miệng, toàn bộ dân tộc Việt Nam gần như không còn phản kháng.
 Chuyện gì đang xảy ra tại Việt Nam?
Đó là sự khủng bố tinh thần con người, sự bày binh bố trận trên khắp các địa bàn trọng điểm của các lực lượng công quyền, họ sẵn sàng bắt giữ không cần lệnh, khủng bố; bạo hành người dân và đã tạo nên một tâm lý sợ hãi trên toàn bộ xã hội, người dân im lặng trong uất ức, câm nín ngỏ hầu có được một sự bình yên giả tạo cho bản thân và gia đình.
Nhưng các bạn sẽ im lặng cho đến bao giờ? Sẽ tiếp tục im lặng vì mọi chuyện đã có “đảng và nhà nước lo”?.
Đó là cái mục đích của đảng cầm quyền, chúng muốn chúng ta im lặng để chúng mặc tình thao túng đất nước, chúng muốn bịt miệng bóp cổ dân ta, chúng muốn đứng trên cả dân tộc, nhưng chúng chỉ là một thiểu số nhỏ nhoi trong lòng dân tộc, chưa đến 5 triệu đảng viên và vài triệu kẻ ăn theo cùng đám dư luận viên bị nhồi sọ, trong khi phía đối lập dân tộc Việt Nam có hơn 90 triệu người, liệu rằng sự im lặng của các bạn có là vô lý?
Đó là sự sợ hãi đê hèn.
  Hãy nhìn xa hơn nếu chúng ta không lên tiếng thì chúng sẽ lén lút bán đất đai của Tổ Quốc cho giặc, ngày hôm nay chúng đã tràn vào quê hương ta khắp hang cùng ngỏ hẽm, mua đất cất nhà, lấy vợ đẻ con, chúng đang thực hiện kế hoạch xâm lược mềm đất nước ta với sự thông đồng trong bóng tối của đảng cộng sản Việt Nam.

Đảng cộng sản lấy tư cách gì mà ngăn cấm bịt miệng chúng ta qua luật an ninh mạng?
Chúng không muốn người dân chỉ trích những thối nát của cái đảng thối tha giòi bọ của chúng, chúng sợ hãi khi truyền thông tự do đứng về phía người dân thì chế độ của chúng sẽ sụp đổ khi lòng dân nổi dậy, chúng muốn bịt miệng tất cả các công dân không được nói về những bất công, bất cập, về tham nhũng, biển thủ của công, chúng dùng tiền thuế của chúng ta để nuôi một đạo quân khổng lồ theo dõi các công dân khi họ thể hiện quan điểm ôn hòa của mình trên Facebook, Youtube, đó là sự vi phạm nhân quyền trầm trọng đi ngược lại với tiêu chí của thế giới văn minh, chúng muốn chúng ta có tai như điếc, có mắt như mù để bọn chúng toàn quyền xà xẻo đất Mẹ, để dâng hiến cho ngoại bang.
Đó là cái đảng gì vậy?
Đó chính là đảng cộng sản Việt Nam, một cái đảng không có chính danh, một đảng phái đi ngược lại với lợi ích của dân tộc vì thế việc xuống đường thể hiện quan điểm bất tín nhiệm của mình với bọn chúng là một việc làm đúng đắn trong đó mục tiêu chính sẽ là thay đổi thể chế chính trị cho Việt Nam từ một quốc gia độc tài cộng sản trở thành một quốc gia dân chủ văn minh.

Hãy suy nghĩ các công dân,
Nếu chúng ta không dám làm thì chắc chắn chúng ta sẽ mất nước, dù đang sống tự do tại Việt Nam nhưng chúng ta cũng không khác gì ở tù bởi vì chúng ta không thể nói lên những bất công bất cập của đất nước mình và một khi Luật An Ninh Mạng ra đời thì chúng có lý do để chúng ta không thể truy cập vào các luồng thông tin của thế giới chưa qua kiểm duyệt, khi đó chúng ta sẽ là một dân tộc ngu dân, đảng nói sao nghe vậy, ai nói ngược lại ý đảng thì sẽ mau chóng bị đọa đày trong những ngục tù bao la trên toàn cỏi Việt Nam.

Hãy suy nghĩ...
Đảng cộng sản Việt Nam, chính phủ, quốc hội của bọn chúng dựng lên chỉ là những cái bình phong phục vụ cho đảng cầm quyền, đảng cộng sản không có tư cách gì thay mặt cho toàn dân tộc để đi đêm ký kết những thỏa ước bí mật mà trên đầu dân tộc.
Chính phủ, quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ là hai con rối làm theo ý đảng cầm quyền, hãy nhìn Formosa, Luật Đặc Khu, An Ninh Mạng có đại biểu nào dám đứng lên phản đối quyết liệt? chúng chỉ là những công cụ tay sai của đảng chứ không phải là đại diện cho người dân vì thế việc truất phế bọn chúng, lật đổ một chế độ độc tài cùng bộ máy ngụy quyền của nó là việc cần phải làm để có một chế độ tốt hơn.
Sau khi nhìn rõ được bản chất của chúng thì dân tộc Việt Nam không còn con đường nào khác, đứng lên để có một xã hội tốt hơn, đáng sống hơn hay ươn hèn im lặng cầu an thì sau này đừng bao giờ hối hận là mình đã trở thành một công dân hạng hai của Trung Cộng.

Điều đó đã tới, đang tới và sẽ tới!

Nguyên Anh
(quyenduocbiet)

No comments:

Post a Comment