Monday, May 5, 2025

50 NĂM SAU NGÀY ‘GIẢI PHÓNG’: MỘT ĐẠI LỄ THẤT BẠI TRONG LÒNG NGƯỜI VÀ THẾ GIỚI

 
Dù được chuẩn bị rầm rộ với chi phí lên đến hàng ngàn tỷ đồng, đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày “giải phóng miền Nam” của chính quyền Hà Nội lại phơi bày nhiều mặt hạn chế — từ sự lạnh nhạt của quốc tế, việc để lính Trung Quốc diễu hành trong lúc căng thẳng Biển Đông, đến bài phát biểu hòa giải bị nghi ngờ về sự chân thành. Các sự cố truyền thông và kỹ thuật càng khiến sự kiện này trở thành một hình ảnh đối lập rõ nét với thông điệp “hướng về tương lai.”
    Một “đại lễ” ngốn tiền, thiếu minh bạch
Được quảng bá là “sự kiện trọng đại mang tầm vóc lịch sử”, “đại lễ” 50 năm “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM với hàng loạt chương trình diễu binh, diễu hành, biểu diễn nghệ thuật, ánh sáng, và trình chiếu công nghệ cao. Tuy nhiên, chính quyền không công bố con số cụ thể về tổng kinh phí, khiến dư luận đặt nghi vấn về sự minh bạch. 
Giữa lúc người dân còn vật lộn với khó khăn kinh tế và giá cả leo thang, một lễ hội mang tính hình thức lại càng làm dấy lên sự bất mãn và hoài nghi.
 

Lính Trung Quốc diễu hành: Đòn đau vào lòng dân tộc
 
Một trong những hình ảnh gây phẫn nộ mạnh mẽ nhất là đoàn lính Trung Quốc xuất hiện trong lễ diễu binh tại Hà Nội. Trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh các hành động hung hăng trên Biển Đông, xâm phạm chủ quyền Việt Nam, việc để binh lính quốc gia này diễu hành trên đất Việt trong một ngày mang tính biểu tượng đã bị xem là hành động phản cảm, đi ngược lòng dân và tổn thương đến lòng tự tôn dân tộc.
“Hòa hợp dân tộc”: Lời nói không đi cùng hành động
 
Phát biểu của ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an kiêm Chủ tịch nước, kêu gọi “gác lại quá khứ, hướng đến tương lai”, được cho là lời mời gọi hòa giải dân tộc. Tuy nhiên, dư luận nhanh chóng chỉ ra mâu thuẫn giữa lời nói và hành động. Những người bất đồng chính kiến vẫn bị bắt bớ, tù đày; những nỗ lực tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh phía Việt Nam Cộng Hòa bị cấm đoán; và việc triệt tiêu tự do báo chí cho thấy chính quyền chưa thực tâm trong việc xây dựng một xã hội bao dung, đa tiếng nói.
Truyền thông và kỹ thuật: Loạt thất bại ê chề
 
Không chỉ nội dung, khâu tổ chức kỹ thuật cũng bị đánh giá là yếu kém. Điển hình là màn trình diễn 10.500 drone ở Sài Gòn, được kỳ vọng lập kỷ lục Guinness, đã trở thành một “tai nạn công nghệ” khi hàng ngàn drone rơi lả tả giữa buổi biểu diễn, bị người dân lượm mang về và rao bán trên mạng.



 Hình ảnh đáng xấu hổ này làm lu mờ toàn bộ nỗ lực phô trương hiện đại hóa và càng khắc sâu nhận thức về một bộ máy tổ chức rườm rà, thiếu chuyên nghiệp.
 
Tuyên truyền lạc hậu, xa rời lòng dân
Trước ngày lễ, các pano, khẩu hiệu cổ động xuất hiện dày đặc với nội dung sáo rỗng, thậm chí sai sự thật. Một số hình ảnh còn bị chỉ ra là ghép lỗi hoặc sử dụng hình minh họa nước ngoài. Thương hiệu tài chính VNPAY cũng bị dư luận chỉ trích vì xuất hiện quá lộ liễu trong buổi tổng dợt drone, tạo thành câu khẩu hiệu chính trị gây tranh cãi, buộc ban tổ chức phải lập trình lại chỉ trong hai ngày. Điều này cho thấy sự tùy tiện và thiếu tôn trọng người xem trong việc kết hợp giữa tuyên truyền và thương mại.
 
Thất bại của một tư duy cũ kỹ
50 năm sau ngày chiến tranh kết thúc, kỳ vọng của người dân là một đất nước hòa hợp, tiến bộ và minh bạch. 
    Thế nhưng, những gì diễn ra trong đại lễ 2025 lại cho thấy một chính quyền vẫn mang nặng tư duy tuyên truyền thế kỷ trước: hình thức lộng lẫy nhưng nội dung sáo mòn; tốn kém nhưng thiếu hiệu quả; nói “hòa giải” nhưng vẫn hành xử với tinh thần trấn áp. Không khó hiểu khi lễ kỷ niệm bị dư luận trong và ngoài nước xem là một thất bại, không chỉ về hình thức, mà còn là thất bại trong việc giành lại lòng tin.
 
Thiện Nhân

No comments:

Post a Comment