Nhân viên cao cấp của Sứ quán Mỹ không tham dự " mừng chiến thắng " 30.04 do nhà cầm quyền CSVN mời . . nhưng họ lại đến Nghĩa trang Biên Hòa thăm những người Chiến sĩ VNCH đã hy sinh để Bảo vệ Miền NAM chống lai sự XÂM LĂNG của cs Bắc Việt .

Rất nhân văn, cao quý và chính nghĩa.
Người Mỹ làm việc ở các cơ quan đại sứ quán của Hoa Kỳ ở Việt Nam.
Họ đã không tham dự ngày lễ duyệt binh 30/04/2025 của chính quyền Cs Việt Nam mời họ. Nhưng họ lại lặn lội đi vào nghĩa trang quân đội của quân lực VNCH ở Biên Hòa để thăm viếng và thấp hương.
Một cử chỉ quá tốt đẹp và nhân văn của Người Mỹ.
Tôi cũng là một người Mỹ gốc Việt nên tôi rất tự hào và rất yêu quý về tinh thần và hành động này của phái đoàn người Mỹ
.

Trân trọng cám ơn !
----
Very humane, noble and righteous. Americans working at the US embassy in Vietnam.
They did not attend the April 30, 2025 parade that the Vietnamese Communist government invited them to. But they quietly went to the military cemetery of the Republic of Vietnam Armed Forces in Bien Hoa to visit and burn incense. A very kind and humane gesture from the Americans.
I am also a Vietnamese American, so I am very proud of your nice gesture of the spirit and actions of the American delegation
.

Sincerely thank you!
No comments:
Post a Comment